Mai Giang lần đầu tiết lộ chuyện tình yêu
Thứ sáu, 19/07/2013 08:49

Quán quân VN's Next Top Model 2012 phải tạm gác công việc một thời gian dài để chăm sóc bạn trai bị thương nặng.

- Sau khi đăng quang VN's Next Top Model, ít thấy chị xuất hiện trên sàn diễn thời trang và trong các sự kiện của làng giải trí. Vì sao vậy?

- Vừa qua gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện, cộng thêm việc bạn trai tôi bất ngờ bị tai nạn giao thông nên tôi phải tạm gác mọi công việc để về Hải Phòng lo việc riêng. Khi nhìn thấy người yêu nằm trong bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch tôi run rẩy, sợ hãi vô cùng. Trong thời gian anh ấy nằm viện, hàng ngày tôi đều vào thăm nom, chăm sóc. Thỉnh thoảng anh bị mất trí nhớ tạm thời nên tôi phải ngồi kể chuyện để giúp anh hồi phục nhanh hơn. Bạn trai tôi nằm viện một thời gian dài nên khi anh ra viện thì hầu như các y bác sĩ và rất nhiều bệnh nhân đã quen mặt và biết rõ chuyện tình cảm của chúng tôi (cười). Hiện tại sức khỏe của anh ấy đã tốt hơn nhiều. Mọi người đều nói sự hồi phục này là một điều kỳ diệu.

 - Chị và người yêu quen nhau được bao lâu rồi?

- Đến nay chúng tôi đã gắn bó được 3 năm. Tôi quen anh khi còn là sinh viên Đại học Hải Phòng. Trong một lần đi ăn tối cùng vài người bạn của chị gái, tôi tình cờ gặp anh ấy. Sau thời gian làm quen và tìm hiểu, chúng tôi đã yêu nhau đến bây giờ. Anh ấy sinh năm 1984, hơn tôi 7 tuổi, đang làm trong ngành ngân hàng. Tôi thấy bạn trai mình là người đàn ông tốt, chững chạc, chu đáo nhưng cũng có một số khuyết điểm... Nói chung, anh hoàn hảo vừa đủ và phù hợp với tôi (cười).

Tuy anh ấy hơi kém lãng mạn nhưng có một hôm tôi đang học Giáo dục Quốc phòng ở trường thì thấy anh ăn mặc rất chỉn chu, ôm bó hoa hồng to đứng đợi ở cổng. Thấy anh, tôi rất bối rối, ngượng ngùng vì tất cả bạn bè trong lớp đều được chứng kiến cảnh tượng đó.

- Với danh hiệu quán quân VN's Next Top Model, chị có "bàn đạp" khá tốt để phát triển sự nghiệp người mẫu nhưng lại gác mọi thứ để về chăm sóc bạn trai một thời gian dài. Chị đặt tình cảm cao hơn sự nghiệp sao?

- Trước đây tôi không biết giữa sự nghiệp và tình yêu thì cái nào quan trọng hơn. Nhưng đến khi chứng kiến cảnh bạn trai ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì tôi thấy mọi thứ thật đơn giản, rõ ràng. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là mong sao anh ấy mau chóng khỏe lại. Trước đây, từng có người nói rằng nếu tôi đăng quang VN's Next Top Model thì sẽ chia tay bạn trai. Nhưng sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua thì bây giờ tôi hiểu được thế nào là sức mạnh của tình yêu.

Mai Giang lần đầu tiết lộ hình ảnh bạn trai và những kỷ niệm tình yêu của hai người.

- Người thân, bạn bè nói gì khi thấy chị vì tình yêu mà tạm gác kế hoạch phát triển sự nghiệp người mẫu?

- Gia đình tôi và anh đều ủng hộ mối quan hệ này. Ba mẹ tôi là những người hiểu biết và đồng tình với việc tôi trở về chăm sóc khi bạn trai gặp nạn. Giờ đây anh ấy đã khỏe lại, có thể sinh hoạt, đi làm bình thường nên tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Công ty quản lý đã sắp xếp cho tôi kế hoạch trở lại trong thời gian tới. Tôi vẫn đầy nhiệt huyết và hứng thú chinh phục sàn diễn thời trang.

- So với các đàn chị đi trước như Huyền Trang và Hoàng Thùy, chị tiến khá chậm sau khi đăng quang VN's Next Top Model. Có bao giờ chị cảm thấy sốt ruột, lo lắng chưa?

- Dù không đi diễn nhiều nhưng như tôi đã chia sẻ, vì quá bận với việc riêng và chuyện gia đình nên tôi không có thời gian để lo lắng, sốt ruột về sự nghiệp nữa. Thời gian qua, tôi chỉ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vì ông trời đã giúp bạn trai tôi tai qua nạn khỏi. Tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội còn được ở bên anh ấy. Còn công việc, sự nghiệp, tôi nghĩ mình sẽ xây dựng lại từ từ. Tôi quan niệm mọi thứ không bao giờ là muộn, chỉ cần mình biết cố gắng và tăng tốc không ngừng. Thú thật, bây giờ tôi cũng hơi chạnh lòng một chút vì mùa giải mới lại rục rịch bắt đầu. Nhưng thôi, tôi tâm niệm, cứ sống và làm việc nghiêm túc rồi một ngày sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Mai Giang chứng tỏ sức mạnh tình yêu khi sẵn sàng gác sự nghiệp để chăm lo cho bạn trai bị tai nạn giao thông.

- Phiên bản mới của VN's Next Top Model mở rộng dành cho cả thí sinh nam tham gia tranh tài. Chị cảm thấy thế nào về sự thay đổi này?

- Tôi rất hào hứng và mong ngóng được xem "cuộc chiến" của những chàng trai và cô gái chân dài. Chắc chắn chương trình sẽ gay cấn hơn các mùa giải trước. Tôi nghĩ cơ hội dành cho cả hai phái đều ngang nhau. Quan trọng là ai cố gắng nhiều hơn thì người đó sẽ thành công. Theo tôi, thí sinh nam có lợi thế về thể lực, điều này rất cần thiết trong các thử thách khắc nghiệt. Còn các cô gái thì có vũ khí là nước mắt dễ khiến giám khảo và khán giả mủi lòng, châm chước hơn (cười). Mọi năm thì quán quân của mùa trước sẽ trình diễn catwalk cùng các thí sinh trong đêm chung kết nhưng năm nay kịch bản thay đổi rồi nên tôi chưa biết mình sẽ xuất hiện trong tập nào của cuộc thi đây.

- Từng xuất sắc giành ngôi quán quân, chị có lời khuyên nào cho các thí sinh dự thi năm nay?

- Tôi nghĩ điều đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt để trải qua các thử thách khó khăn của chương trình. Ngoài ra, tự bản thân mỗi người phải nỗ lực không ngừng để học hỏi, tiếp thu những kỹ năng mới trong nghề người mẫu và hoàn thiện bản thân. Cuối cùng, sự tự tin là điều không thể thiếu để một thí sinh có thể tỏa sáng trên sân khấu và trước ban giám khảo.

Ngoisao.net

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Quán quân VN's Next Top Model 2012 , Người mẫu Mai Giang , Người yêu Mai Giang , Hoàng Thùy , Huyền Trang