Lừa chồng chưa đủ, cuỗm luôn két sắt của em chồng
Thứ tư, 22/02/2012 14:02

Nợ nần chồng chất, Nguyễn Thị Kim Thanh lén chồng lấy két sắt trong đó có nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng đem giấu rồi tiện tay cuỗm luôn két của anh chồng.

Ngày 22-2, thiếu tá Nguyễn Võ Đôn Hòa, Phó trưởng công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1968), Mai Chí Dũng (SN 1991) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1992, tất cả đều ngụ tại quận Thủ Đức) và đang lập hồ sơ chuyển về đội CSĐT công an quận để tiếp tục xử lý.


Nguyễn Thị Kim Thanh và đồng phạm

Tối ngày 21-2, ông Hoàng Công Thành (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức) đến công an phường trình báo việc kẻ gian vào nhà của ông trên đường Tam Châu, phường Tam Phú lấy 1 két sắt trong đó có số tài sản gồm: 3.000 USD, 80 triệu tiền mặt, 2 nhẫn hột xoàn và 1 số vàng, vòng tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, công an phường cũng tiếp nhận tin báo từ anh ruột của ông Thành là ông Hoàng Hiếu Nam (SN 1966, ngụ cạnh nhà ông Thành) về việc nhà ông cũng bị mất két sắt có số tiền gần 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Điều tra vụ việc ngay trong đêm, lực lượng công an xác định vào thời điểm xảy ra mất cắp, vợ ông Nam là bà Nguyễn Thị Kim Thanh có mặt ở nhà nên mời về trụ sở công an làm việc.

Mặc dù bước bà Thanh quanh co chối tội nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng bà Thanh cũng thừa nhận chính mình là thủ phạm lấy cắp 2 két sắt của gia đình chồng.


Ông Nam mở niêm phong két sắt của mình

Đù nghề làm tóc cũng khấm khá nhưng do làm ăn thêm bên ngoài bị thua lỗ, nợ nần nên bà Thanh đã lén lấy hết số tiền trong két sắt của 2 vợ chồng.

Sáng cùng ngày, thấy em chồng đi làm quên khóa cửa nên bà Thanh đã gọi 2 học trò là Dũng và Phong đến chở 2 két sắt qua nhà em ruột của mình ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương chờ cơ hội phá két sắt lấy tài sản.

Từ lời khai của Thanh, công an phường nhanh chóng di lý các đối tượng về thị xã Dĩ An lúc 1 giờ ngày 22-2 để thu giữ 2 két sắt.

Sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức đã tiến hàn mở niêm phong 2 két sắt để anh em ông Nam kiểm đếm số tài sản của mình.

Dù nhận lại được số tài sản bị mất cắp, nhưng cả ông Nam và ông Thành vô cùng đau khổ khi kẻ trộm lại chính là vợ và chị dâu.

Báo Người lao động
Tag: Thành phố Hồ Chí Minh , Pháp luật , Lừa đảo , Chiếm đoạt tài sản , Két sắt