Trận Derby d'Italia đã diễn ra hấp dẫn nhưng không kịch tính như người ta mong đợi. Với hai bàn thắng của Caceres và Del Piero trong hiệp 2, Juventus đã có được chiến thắng 2-0 để tiếp tục bám đuổi AC Milan trong cuộc đua Scudetto.
|
|
|

Del Piero đi bóng trước sự truy cản của Nagatomo
Trận Juventus – Inter Milan tại Juventus Arena chính là trận đá muộn nhất Serie A vòng 29 và cũng là trận đấu gây được nhiều sự chú ý nhất. Vì đơn giản, đây là trận Derby d'Italia giữ hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất đất nước hình chiếc ủng và chưa bao giờ thôi đấu đầu với nhau. Ở thời điểm hiện tại, nhờ phong độ ấn tượng (bất bại tại Serie A) cùng lợi thế sân nhà, Juventus chính là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trong một trận Derby d'Italia, không có gì là không thể và vì thế, những Internista đều hi vọng, đội bóng con cưng của mình sẽ tạo lên điều bất ngờ.
Thực tế, trong suốt hiệp 1, Inter Milan đã phần nào đó không lại phụ sự tin tưởng của các CĐV đi theo họ tới Juventus Arena khi là đội chơi tốt hơn hẳn. Ngoài 15 phút đầu tiên nhập cuộc chậm chạp, những phút sau đó, các học trò của Ranieri đã tạo ra một thế trận áp đảo với vô số những cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Những Maicon, Forlan, Milito, Obi và Stankovic lần lượt có những tình huống dứt điểm ngon ăn nhưng bóng không một lần tìm thấy mành lưới “Lão bà”.
Cứ nhìn vào cái cách mà hai đội thi đấu trong hiệp 1, người ta cữ ngỡ rằng Inter Milan mới là đội chủ nhà. Việc Juventus không bị thủng lưới, ngoài sự may mắn, nó còn tới từ sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Buffon. Trong một ngày thi đấu chói sáng, “Người nhện” 34 tuổi này đã làm nản lòng các chân sút đội khách. Có ít nhất 7 tình huống Buffon đối mặt với các cầu thủ tấn công của Inter Milan và anh đều là người chiến thắng cuối cùng.

Gianluigi Buffon đã có một hiệp 1 chói sáng
Có lẽ nhờ sự xuất sắc của Buffon ở hiệp 1, các cầu thủ Juventus đã có thêm sự tự tin và động lực để chơi một hiệp 2 nhiệt hơn. Sau giờ nghỉ, HLV Conte đã có một vài sự thay đổi về chiến thuật trong hiệp 2 như tung Del Piero và Bonucci vào sân, đồng thời yêu cầu Marchisio và Vidal thực hiện nhiều hơn những đợt tấn công từ trung lộ nhằm phá sức của các cầu thủ đã ở độ tuổi “băm” bên phía Inter Milan.
Những thay đổi kể trên lập tức phát huy tác dụng. Phút 57, từ một pha đá phạt gọc bên cánh phải của Juventus, Pirlo đã có một quả treo bóng rất đúng tầm để Martin Caceres thoải mái đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 3 của hậu vệ người Uruguay này cho Juventus kể từ khi trở lại Juventus Arena theo một bản hợp đồng cho mượn từ Sevilla hồi tháng 1. Các bàn thắng đều rất quan trọng và nó cho thấy mức độ hòa nhập cực nhanh của Caceres trong màu áo “Lão bà”.
Sau bàn mở tỉ số, các cầu thủ Juventus có thêm sự hưng phấn và các đường bóng của họ dần có nét hơn. Ngược lại, đội khách Inter Milan rơi vào sự hụt hẫng bởi trước khi bị thủng lưới, họ mới là đội chơi tốt hơn. Và sự hụt hẫng này nhanh chóng phải trả giá bằng bàn thua thứ 2. Julio Cesar có thể xuất sắc cản phá pha dứt điểm của Vucinic ở phút 75, nhưng tới tình huống đối mặt với Del Piero sau đó 4 phút, anh đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Alessandro Del Piero ăn mừng bàn ấn định tỉ số 2-0
Cuối tuần trước, Del Piero cũng ghi một bàn thắng quan trọng giúp Juventus loại Milan để tiến vào chung kết Coppa Italia, còn rạng sáng nay là bàn ấn định tỉ số 2-0, qua đó giúp “Lão bà” thắp lại ngọn lửa trong cuộc đua Scudetto với chính Milan. Khoảng cách giờ đã được rút ngắn xuống 4 điểm và cơ hội để thầy trò Conte lập “cú đúp” vào cuối mùa giải là điều hoàn toàn khả thi.
Với Inter Milan, trận thua đáng thất vọng này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH và ngày càng bị nhóm có cơ hội giành vé dự Europa League mùa sau bỏ xa. Viễn cảnh không được tham dự cúp châu Âu kể từ mùa 1992-1993 đang hiển hiện.
Đội hình ra sân:
Juventus: Buffon; Caceres, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Vidal, Pirlo, Marchisio; Pepe (Bonucci 53’), Matri (Del Piero 53’), Vucinic (Quagliarella 74’)
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Stankovic, Poli (Pazzini 68’), Obi (Faraoni 68’); Forlan, Milito.
Cầu thủ ghi bàn:
Juventus: Caceres (53’), Del Piero (79’)
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết
Toàn thắng 3 trận, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại