Chưa đầy một tuần ra mắt ca khúc "Khi chúng ta già" nhân dịp Valentine, Hồng Phước đã phải đối diện với những lùm xùm về nghi án đạo ý tưởng.
|
Hồng Phước từ chối trả lời về vấn đề xoay quanh 'Khi chúng ta già' |
Ca khúc do Hồng Phước sáng tác và biểu diễn song ca cùng với Hương Giang Idol bị cho rằng đã sử dụng phần lời bài thơ “Khi chúng ta già” của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà một cách tùy ý. Anh chưa có sự đồng ý của tác giả bài thơ đã tự ý phổ nhạc đồng thời còn nhận ca khúc này do chính mình sáng tác cả phần nhạc lẫn lời.
Khi nghe “Khi chúng ta già”, Nguyễn Thị Việt Hà khá bất ngờ khi phần lời có sự trùng khớp đến 80% nội dung bài thơ mà chị đã sáng tác vào hồi tháng 4/2013. Nữ tác giả lập tức chia sẻ bức xúc của mình trên trang cá nhân, đồng thời liên lạc với ca sĩ Phạm Hồng Phước để làm rõ sự việc.

Hồng Phước không muốn bình luận về nghi án đạo nhái "Khi chúng ta già"
Phóng viên Khám phá đã liên hệ với người quản lý của nam ca sĩ nhưng chỉ nhận được lời khước từ phỏng vấn. Người đại diện cho biết, Hồng Phước sẽ không trả lời về vấn đề này. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Thị Việt Hà thì lại khá gay gắt và quyết làm rõ sự việc. Nếu Phạm Hồng Phước không chính thức xin lỗi trên các phương tiện truyền thông và thừa nhận việc đã sử dụng phần lời ca từ sáng tác thơ của cô, Việt Hà sẽ khởi kiện anh vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cô cũng đã nhờ đến luật sư để có sự can thiệp của pháp luật.

Tác giả bài thơ "Khi chúng ta già" - Nguyễn Thị Việt Hà
Nguyễn Thị Việt Hà là một tác giả tự do, bài thơ “Khi chúng ta già” được cô viết trên blog cá nhân để dành tặng cho một người bạn đặc biệt.
Phạm Hồng Phước từng lọt vào Top 8 của Vietnam Idol 2012. Anh là một trong số ít thí sinh nhận được sự chú ý của khán giả sau khi cuộc thi kết thúc. Năm 2013, những sáng tác đầy tâm trạng của Hồng Phước như “Khi người lớn cô đơn”, “Giá có thể ôm ai và khóc”… trở nên phổ biến và rất được yêu mến trên mạng. Tuy nhiên, dịp Tết vừa rồi với MV “Xuân Swing” anh cũng bị “tố” đã đạo ý tưởng từ MV Not Fair của Lily Allen. Chỉ mới 1 tháng, Hồng Phước đã phải đối diện với hai lần lùm xùm về việc “đạo nhái”
Hồng Phước và Hương Giang thể hiện ca khúc "Khi chúng ta già":
Bài thơ "Khi chúng ta già" - Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
Khi chúng ta già
Em muốn được lên Sapa trồng rau.
Nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa
Khi chúng ta già
Em muốn rời thành phố
Dựng một ngôi nhà trên cao nguyên
Cách xa thế giới
Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời
Khi chúng ta già
Con cháu chúng ta đã lớn
Chúng thuộc về đám đông
Di chuyển rất nhanh về phía trước
Chân chúng mình run... chúng mình không kịp bước
Mình nương tựa vào nhau
Nuôi gà
Trồng rau
Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay.
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai