Để có tiền trả nợ, người chồng đã không ngần ngại ra tay giết vợ tại ngôi nhà của mình.
|
|
|
Ngày 26 tháng 9 năm 2021, cảnh sát tại bang Taxes, Mỹ nhận được tin báo án của một người đàn ông về cái chết của vợ ngay tại chính ngôi nhà của mình: “Vợ tôi đã bị một ai đó bắn chết ngay tại nhà, hãy tìm ra hung thủ giúp tôi”.
![]()
Đôi vợ chồng khi còn hạnh phúc.
Danh tính những người liên quan là Collins (cựu quân nhân người Mỹ, 41 tuổi) và chị Lương (người Trung Quốc, 46 tuổi). Họ đã kết hôn nhưng không có con chung, hai người đã cùng nhau nuôi chó để bầu bạn.
Cảnh sát đã đến nhà của Collins để điều tra vụ việc, bất ngờ thay, trong nhà lại không có bất cứ gì lạ thường cho thấy việc đã có người đột nhập trước đó.
Khi kiểm tra đến camera, cảnh sát phát hiện có người đã cắt dây truyền dẫn. Họ đã đưa ra nhận định rằng kẻ gây án sẽ là một người thân thuộc với ngôi nhà này mới có thể tìm ra nơi lắp camera và cắt chúng.
Collins khi được lấy lời khai thì cho biết: “Khi tôi đang ở phòng tập thì đột nhiên nhận được tin nhắn cầu cứu từ vợ, khi về đến nhà đã thấy vợ như thế!”
Mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều được kiểm tra. Một khẩu súng đã được tìm thấy tại một gốc cây sau vườn, trên khẩu súng có dấu vân tay của Collins. Trùng hợp, viên đạn trong đầu chị Lương chính là viên đạn được bắn ra từ khẩu súng tìm được.
Cảnh sát xác định Collins chính là kẻ gây án nên bắt giữ hắn. Khi được hỏi động cơ gây án, anh ta đã thú nhận rằng, do vợ mới kí bảo hiểm nhân thọ trị giá 2 triệu USD và vì bản thân đang nợ nần do đánh bạc nên đã giết chị Lương để chiếm đoạt số tiền.
Ngày 28 tháng 11 năm 2021, Collins đã bị tòa tuyên án chung thân vì hành động của mình.
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ham-me-co-bac-nen-no-nan-chong-chat-nguoi-dan-ong-tra-no-bang-cach-gie..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong