Giữa ban ngày, nhóm học sinh lớp 10 ngang nhiên vác 3 dao phóng tự chế đi trả thù hộ bạn đã khiến người dân kinh hãi.
|
Các đối tượng cùng tang vật thu giữ được |
Vào hồi 14h ngày 28/1/2013, tổ công tác Y14/141 do Đại úy CSGT Trịnh Tiến Thành chỉ huy, lập chốt xử lý vi phạm tại nút giao thông Quán Thánh - Thanh Niên.
Thời điểm trên, người dân dọc phố Quán Thánh rùng mình kinh hãi khi trên đường xuất hiện nhóm thanh niên đầu trần đi trên 4 chiếc xe máy gồm một xe Piaggio Liberty màu trắng mang BKS 29L1 - 072.64, 2 xe máy Wave R màu trắng và một chiếc Honda Dream II màu nâu, trong đó một thanh niên ngồi sau xe Liberty vác trên vai hai cây dao phóng lợn tự chế, được nối thêm ống tuýp dài khoảng 1,2m ngang nhiên di chuyển trên đường.

Chiếc xe Đức chở hai đối tượng vác dao đi trên phố
Khi thấy bóng dáng lực lượng liên ngành 141 đang làm nhiệm vụ, bất ngờ hai thanh niên ngồi sau vứt hai cây dao xuống đường và bỏ chạy vào phố Đặng Tất. Các trinh sát hóa trang của tổ công tác Y14/141 đã kịp thời bắt giữ nam thanh niên điều khiển xe máy cùng chiếc xe, sau đó đưa về trong chốt để khai thác làm rõ.
Khoảng một giờ đồng hồ sau, hai thanh niên bỏ trốn ở trên ngang nhiên quay lại hiện trường để “nghe ngóng” tình hình. Được sự hỗ trợ của quần chúng, lập tức cả hai đối tượng bị các trinh sát bắt giữ. Khi được hỏi, hai đối tượng nói rằng: “Em quay lại để… lấy dép”. Cả ba đối tượng cùng số hung khí và chiếc xe máy đã được áp giải về trụ sở Công an phường Quán Thánh để điều tra làm rõ.
Tại trụ sở công an, các đối tượng lần lượt khai tên là Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1997, trú tại số 48 ngõ 15 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) là người điều khiển chiếc xe Liberty, Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1995, trú tại số 6 đường 19 Phúc Xá) và Nguyễn Đức Lương (sinh năm 1996, trú tại 32 Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Bạch).

Từ trái qua: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đức Lương và Nguyễn Trọng Đức
Một trong ba đối tượng khai rằng đang học lớp 10 trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Ba con dao mà các đối tượng mang theo đều là dao phóng lợn, trong đó có hai chiếc được chế thêm phần chuôi dài khoảng 1m bằng tuýp sắt.
Khi PV hỏi: - Mang dao đi đâu?
Đối tượng Nguyễn Minh Đức trả lời: - Đi đánh nhau.
- Đánh nhau với ai? Ở đâu?
- Đánh nhau ở chỗ trường Quảng An.
- Đánh ai và sao lại đánh?
- Bọn đấy nó đánh bạn em bầm dập mặt mũi, bọn em ra đó xem thế nào. Nó gọi cho em, em chỉ định đi xem thế nào thôi.
- Đi xem thế nào sao lại còn vác cả dao?
- Cái đấy là bạn em mang theo… (im lặng)
Vụ việc sau đó được công an phường Quán Thánh tiếp nhận và tiếp tục xử lý.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại