Hà Lan: Còn gì buồn hơn thế!

3 lượt trận và 0 điểm, Hà Lan đã rời Euro 2012 theo cách đau đớn nhất. Họ không có được dù chỉ là 1 trận hòa. Còn gì buồn hơn thế!

Hà Lan là nhà đương kim á quân thế giới và họ đã vượt qua vòng loại Euro năm nay với tư cách là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 37 lần làm tung lưới đối phương. Bởi vậy, thật dễ hiểu khi đội bóng này được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải đấu lớn nhất lục địa già mùa hè này.

Thế nhưng, ít ai có thể ngờ được rằng, thầy trò Bert van Marwijk lại phải dừng bước ngay ở vòng đấu bảng. Càng khó tin hơn khi họ không thể kiếm được dù chỉ là 1 điểm sau 3 lượt trận vừa qua. Với người hâm mộ bóng đá Hà Lan, liệu còn điều gì buồn hơn thế?

Bị Bồ Đào Nha hạ gục...

Thực tế, “Cơn lốc màu da cam” hoàn toàn có thể giành một tấm vé đi tiếp nếu như họ vượt qua Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra đêm qua. Với một đội bóng có hàng công “khủng” như Hà Lan thì điều này đâu phải nằm ngoài khả năng của họ. Nhưng đáng tiếc là, “Lốc” đã không thể nổi. Hay nói cách khác, người Hà Lan đã không biết vùng dậy dù đã bị đẩy vào thế chân tường.

Ở trận này, không hề quá khi nói rằng, Hà Lan đã thua toàn tập. Hàng thủ của họ đã chơi như mơ ngủ, trong khi hàng công với hàng loạt ngôi sao như Van Persie, Robben, Sneijder hay Huntelaar… lại không thể tỏa sáng. Thậm chí, những “niềm hy vọng” của “Cơn lốc da cam” này còn trình diễn một lối chơi vô hồn và rời rạc, họ không thể “tìm thấy nhau” trong những đường lên bóng của mình.

... Người Hà Lan đành cúi mặt rời Euro.

Cũng chính vì thế, sau những phút nhập cuộc đầy hưng phấn với bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của Van der Vaart, Hà Lan đã phải “nhường” lại thế trận cho đối thủ. Việc Ronaldo lần lượt ghi 1, rồi 2 bàn thắng để giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng giành phần thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 dường như là một điều tất yếu. Thậm chí, nếu không phung phí quá nhiều cơ hội, người Bồ còn có thể có được một trận thắng đậm đà hơn thế.

Thua đội bóng gần như chỉ biết dựa vào một mình Ronaldo và phải khăn gói về nước mà không có lấy 1 điểm danh dự, có thể nói, Hà Lan đã trải qua một mùa Euro tồi tệ và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đội bóng này. Sắp tới, có lẽ “Cơn lốc da cam” cần phải có nhiều sự thay đổi về lực lượng cũng như điều chỉnh về lối chơi nếu không muốn một lần nữa trở thành “cơn gió nhẹ” khi tham dự kỳ World Cup 2014.

Một trong những lý do dẫn đến sự thiếu nhịp nhàng trong lối chơi của Hà Lan chính là cách bố trí đội hình của HLV Van Marwijk. Khi quyết định chơi với 2 tiền đạo cắm ngay từ đầu, lẽ ra ông nên để cho Sneijder chơi ở trung tâm hàng tiền vệ để điều tiết bóng và tung ra những đường chuyền quyết định. Thế nhưng Van Marwijk lại để cho chân chuyền này chạy ở hành lang cánh trái. Thậm chí, khi tung Afellay vào sân, vị "thuyền trưởng" của Hà Lan lại yêu cầu chân sút này chạy cánh phải và Robben phải đá bó vào trong. Đây rõ ràng không phải là vị trí sở trường của cả Afellay lẫn Robben. Chính những sự điều chỉnh thiếu hợp lý này đã dẫn đến sự rối loạn trong đội hình “Cơn lốc da cam” và khiến nó không đủ sức để “cuốn bay” người Bồ Đào Nha.