Giấu dụng cụ “đập đá” trong cốp xe, thấy 141 quay đầu bỏ chạy
Thứ năm, 06/12/2012 20:11

Khi kiểm tra cốp trước chiếc xe tay ga, tổ công tác đã phát hiện dụng cụ “đập đá” được giấu kín trong túi ni lông màu đen.

Dụng cụ đập đá bị phát hiện

Dụng cụ đập đá bị phát hiện

Vào hồi 14h00 ngày 6/12, tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng.

Lúc này, lực lượng 141 nhận được tin báo của trinh sát hóa trang, có 3 đối tượng khả nghi đi trên một chiếc xe tay ga đang đi về hướng nội thành.

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, 3 thanh niên bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy và tự ngã xuống mặt đường, lập tức cả 3 bị bắt giữ.

Khai thác tại chỗ, 3 thanh niên lần lượt khai tên là Nguyễn Bá Hưng (SN 1989, HKTT 189/B2 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, là người cầm lái), Lê Quốc Tùng (SN 1986, trú tại Trương Định) và Nguyễn Anh Dũng (SN 1995, em ruột của Hưng). Trong đó, đối tượng Tùng đã từng có tiền án về sử dụng ma túy trái phép.

Đối tượng Hưng

Ban đầu, đối tượng Hưng khai rằng y đang chở hai đối tượng còn lại ra trông quán cà phê của người nhà. Khi trông thấy tổ công tác 141, do không đội mũ bảo hiểm nên mới quay đầu xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi tổ công tác tiến hành kiểm tra chiếc xe, phát hiện trên cốp trước giấu dụng cụ đập đá, Hưng quanh co chối rằng: “Em “chơi” cái này từ lâu rồi, để nó ở đó từ lâu nên giờ không nhớ rõ”.

Hai đối tượng còn lại Tùng và Dũng

Khi được hỏi về chiếc xe, Hưng khai rằng đó là xe của vợ nhưng y lại không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Chiếc xe tay ga bị tạm giữ

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao cả 3 đối tượng cho công an phường sở tại để tiếp tục xử lý.

Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng
Tag: Tin 141 , Ma túy , Ma túy đá , Dụng cụ đập đá , Hà Nội , Tòa tuyên án , Lực lượng 141