Hoàng Mỗ Dương – sinh viên Trung Quốc du học Anh - đang đối mặt với án tử trong vụ việc giết cha mẹ, giấu xác trong nhà rồi trốn ra nước ngoài.
|
|
|
Hoàng Mỗ Dương, 22 tuổi, trốn sang Campuchia vào cuối tháng 8 khi cảnh sát TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây phát hiện cha mẹ của y tử vong.
Người thân phát hiện thi thể cha mẹ Hoàng Mỗ Dương vào ngày 10-8. Theo cảnh sát, dường như thi thể đã ở trong nhà vài ngày.
Cuộc điều tra cho thấy người con trai Hoàng Mỗ Dương bị tình nghi phạm tội. Dưới sự hợp tác của cảnh sát quốc tế, Hoàng Mỗ Dương bị bắt tại thủ đô Phnom Penh - Campuchia vào ngày 17-8. Nghi phạm đã bị trục xuất từ Campuchia về Trung Quốc, đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.
Theo truyền thông địa phương, mẹ nghi phạm là Trần Lệ Cầm - giáo sư Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây, cha là luật sư Hoàng Quý Phổ, điều kiện gia đình rất tốt. Hoàng Mỗ Dương được cha mẹ cho đi du học ở Anh.

Nghi phạm bị bắt tại thủ đô Phnom Penh - Campuchia vào ngày 17-8. Ảnh: Newsflash
Do dịch Covid-19, Hoàng Mỗ Dương trở về Trung Quốc tạm thời. Sau đó, cha mẹ nghi phạm được cho là đã ngăn cản y trở lại Anh do lo ngại dịch bệnh. Bất đồng này dẫn đến chuyện Hoàng Mỗ Dương ra tay sát hại cha mẹ trong lúc nóng giận.
Sau khi ra tay với cha mẹ, y đã bật điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất để làm chậm quá trình phân hủy của thi thể. Sau đó, y lấy một số tiền và bỏ trốn.
Có nguồn tin cho biết nghi phạm có mâu thuẫn với cha mẹ về vấn đề tài chính nên đã ra tay sát hại mẹ, sau đó là cha mình. Người cha bị đâm ngay khi ông ấy bước vào, thậm chí chưa kịp tháo khẩu trang.
Khi bỏ trốn sang Campuchia, Hoàng Mỗ Dương ở trong khách sạn với giá thuê phòng 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng)/ngày, mang theo 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 17 chiếc nhẫn, 10 thẻ ngân hàng và 2 thẻ SIM.

Nghi phạm được cho là đã muốn trở lại Anh nhưng cha mẹ không đồng ý. Ảnh: Newsflash
Trên Weibo lan truyền thông tin cha mẹ nghi phạm đã bỏ ra hàng triệu USD mỗi năm cho con trai đi học. Nghi phạm không có nhiều bạn bè và cha mẹ nghi phạm rất khắt khe với con.
Hiện nhà chức trách vẫn tiếp tục điều tra.
Sau khi truyền thông đưa tin các sinh viên của mẹ nghi phạm nói rằng chuyện giáo sư bị chính con trai mình giết chết là điều không thể chấp nhận được. Trong mắt các sinh viên, bà Trần Lệ Cầm là người có năng lực, dễ mến và hết lòng hướng dẫn sinh viên.
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/du-hoc-sinh-trung-quoc-sat-hai-cha-me-de-tro-lai-anh-hoc-20201001..
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc