Nữ ca sĩ Đoan Trang đã khóc khi chuyển dạ vì quá đau rồi lại không kìm được xúc động trong khoảnh khắc đầu tiên ẵm con vào lòng.
|
Đoan Trang luôn được chồng chăm sóc chu đáo |
Cảm giác của chị ra sao khi lần đầu được làm mẹ?
- Tôi thấy lạ lẫm và thật sự hạnh phúc. Từ trước đến nay, tôi nghe người ta nói nhiều về thiên chức làm mẹ. Khi mang nặng đẻ đau, tôi mới cảm nhận được trọn vẹn vai trò thiêng thiêng của một phụ nữ khi có con.
- Lúc "vượt cạn", chị trải qua những cảm giác thế nào?
- Cuộc "vượt cạn" của tôi không mấy khó khăn. Đó là điều may mắn với tôi. Khi em bé sắp chào đời, bụng tôi có những cơn co thắt thấu xương. Giây phút ấy, tôi suy nghĩ nhiều đến mẹ mình. Tôi đã khóc, phần vì đau, phần vì thấy thương mẹ quá. Lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm, tôi vẫn nhớ rất kỹ và làm theo lời mẹ dặn, "vượt cạn" như là đẩy một chiếc xe lên dốc, phải dồn hết sức mình và không dừng lại. Đến lúc được ẵm bé Sol trong tay, một lần nữa tôi đã chảy nước mắt. Trong quá trình sinh nở, tôi cũng rất yên tâm khi luôn có chồng bên cạnh.

Bé Sol, con gái đầu lòng của Đoan Trang
- Bé Sol giống ai trong gia đình?
- Bé Sol có nét giống ba Johan và đặc biệt cũng rất giống chị Thục Đoan của tôi lúc nhỏ. Trộm vía em bé bú rất khoẻ, ăn ngủ ngoan ngoãn. Khi đang mang thai, tôi ăn uống hợp lý, khoa học, thường xuyên uống sữa và các vitamin cần thiết nên bé rất cứng cáp khi chào đời.
- Nhìn thấy con thay đổi, lớn lên từng ngày, cảm xúc của chị như thế nào?
- Tôi ôm đứa con mình sinh ra trong lòng, nhìn thấy con ăn, ngủ, rồi lớn lên từng ngày... không có gì vui sướng hơn. Có bé Sol, tôi quên đi tất cả bộn bề của cuộc sống. Tôi chỉ muốn ở nhà với con thôi.
Tôi không tránh được những lo âu sợ sệt, nhất là khi con nôn trớ. Ở những đêm đầu, cách nửa tiếng đồng hồ, tôi lại bật dậy như cái đồng hồ báo thức để kiểm tra nhịp thở của bé Sol. Khoảng một thời gian sau, với sự hỗ trợ của chồng, mẹ đẻ và cô giúp việc, tôi nhanh chóng giải tỏa được những lo lắng đó.
- Một ngày tất bật chăm con của chị diễn ra thế nào?
- Thời gian biểu của tôi khác trước rất nhiều. Tôi đi ngủ và dậy thật sớm. Đêm khuya, tôi bật dậy không chút mệt mỏi khi nghe tiếng con khóc. Khoảng thời gian mang bầu và chăm con đã cho tôi có lối sống nề nếp hơn. Suy nghĩ của tôi về mọi thứ cũng khác hơn rất nhiều.
Tôi có người giúp việc nên việc chăm con cũng không quá vất vả. Dù vậy, tôi vẫn muốn tự mình nuôi con. Sáng sớm thức dậy, tôi phơi nắng cho Sol, sau đó tôi sẽ đưa con cho cô giúp việc để mátxa thân thể. Trong ngày, tôi cho Sol bú sữa. Ba Johan và bà ngoại thay phiên nhau vệ sinh và chơi với bé.
- Chồng và chị thống nhất cách chăm sóc con gái ra sao?
- Ông xã luôn ở bên cạnh hai mẹ con tôi. Đôi khi, tôi còn có cảm giác anh Johan chăm sóc tôi và bé Sol như anh có hai cô con gái nhỏ. Anh ấy là người phương Tây nên quan điểm chăm sóc con trẻ có vài khác biệt so với cách truyền thống của người Việt. Ví dụ, anh muốn con mình phải được ra đường hoặc bơi lội sau một vài tuần tuổi nhưng tôi không đồng ý. Ban đầu, chúng tôi đã có những tranh luận. Càng ngày, cả hai đều nhận ra rằng quan điểm nào cũng có những mặt tốt nên vợ chồng phải lắng nghe nhau, rồi thật bình tĩnh chọn ra những gì hợp lý nhất cho con mình. Vì vậy, mọi thứ diễn ra tương đối nhẹ nhàng.
- Chị dự định thế nào về việc đi hát trở lại?
- Trước khi bé Sol ra đời, tôi không dự định được chính xác khi nào mình sẽ quay trở lại công việc. Tôi chỉ mong con được hoàn toàn khoẻ mạnh thì mới yên tâm làm việc. May mắn là tôi phục hồi rất nhanh nên đã quay trở lại sân khấu biểu diễn trong chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" cuối tuần rồi. Sắp tới, tôi sẽ ngồi "ghế nóng" trong một show truyền hình dài hơi. Hiện nay, tôi rất sẵn sàng quay lại với nghệ thuật.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
-
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
-
Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn
-
Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm
-
'Mẹ kế' diva Mỹ Linh với hành trình đáng nể và một thỏa thuận ngầm nuôi con chồng
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm