Dì 'ác quỷ' dùng thuốc độc sát hại hai cháu ruột
Thứ hai, 30/12/2013 07:05

Do mâu thuẫn với em rể, dì ruột nhẫn tâm lấy thuốc diệt cỏ đổ vào phích nước dùng để pha nước, sữa của đứa cháu 10 tháng tuổi và đứa cháu 3 tuổi.

Bà S. cùng hai cháu Đ. và M. tại bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ.

Bà S. cùng hai cháu Đ. và M. tại bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ.

Sau khi uống nước, hai cháu bé xuất hiện tình trạng mạch đập nhanh, thở nhanh, bứt rứt, da xuất huyết, miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. May mắn được gia đình đưa đi cấp cứu khẩn cấp nên giữ được tính mạng.

Thủ đoạn tàn độc, đê hèn

Những ngày qua, dư luận người dân tại TP. Cần Thơ rúng động trước vụ việc dì ruột đầu độc hai cháu ruột bằng thuốc diệt cỏ đổ trong bình nước mà các cháu hay dùng để pha nước, pha sữa để uống. Đến TP. Cần Thơ, PV ghi nhận thấy trên mặt người dân là sự phẫn nộ, tức giận. Khi được PV nhắc đến sự việc, bất kỳ người dân nào cũng lên tiếng cơ quan công an phải xử lý thật nghiêm người dì ruột đội lốt “quỷ dữ” này.

Theo chỉ dẫn của người dân, PV tìm đến xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) để tìm hiểu vụ việc gây bức xức dư luận này. Nhiều người dân ngụ xã Thới Xuân cho biết, hung thủ của vụ đầu độc này là đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Linh (23 tuổi, ngụ ấp Thới Thanh, xã Thới Xuân). Hai nạn nhân vô tội của Linh chính là hai đứa cháu ruột tên Sơn Thị Chanh Đ. (10 tháng tuổi, con ruột của chị Đào Thị Thu N., ngụ xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ) và cháu Nguyễn Thị Ái My (3 tuổi, chị em bạn dì của cháu Đ., được bà ngoại đưa về nhà chị N. chơi nhiều ngày nay).

Trao đổi với PV, chị N. cho biết, vào chiều 14/11, chị N. thấy bé Đ. khóc đòi uống nước. Do đang làm dở công việc trong nhà, nên chị N. vội lấy bình sữa rồi đổ nước trong phích vào bình rồi đưa cho bé Đ. uống. Sau khi bé Đ. uống xong, mắt nhắm nghiền thì cháu M. đi chơi về nhà liền đòi dì uống nước. Tiện tay,  chị N. liền lấy bình nước bé Đ. vừa uống đưa cho cháu M.. Tuy nhiên, khi bé M. uống được vài ngụm thì thấy đắng nên lên tiếng kêu chị N. kiểm tra bình sữa.

Theo chị N., khi đưa bình sữa lên mũi ngửi, chị N. rụng rời chân tay khi thấy nồng nặc thuốc diệt cỏ. Đổ nước trong bình ra nền, chị N. tá hóa khi thấy nước sủi bọt trắng. Ngay lập tức, kiểm tra người cháu Đ. và M., chị N. phát hiện hai cháu xuất hiện tình trạng mạch đập nhanh, thở nhanh, bứt rứt, da xuất huyết và miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. Do lo sợ tính mạng của hai cháu gặp nguy hiểm, chị N. cùng người thân liền đưa hai cháu vào bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ cấp cứu khẩn cấp.

Trao đổi với PV, bác sỹ Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức chống độc (bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ) cho biết: “Vào chiều 14/11, hai cháu Đ. và M. nhập viện trong tình trạng quấy khóc, la hét, thở dốc, người nóng sốt...

Qua thông tin từ người thân, các bác sỹ nhanh chóng xác định hai cháu bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Chuẩn đoán nhanh, các bác sỹ phát hiện cháu Đ. bị rối loạn khí máu do tình trạng chuyển hóa bị gián đoạn bởi thuốc diệt cỏ tác động vào cơ thể, đồng tử giãn. Cháu M. cũng có các biểu hiện tương tự. Xét nghiệm chất dịch trong cơ thể hai cháu bé, các bác sỹ xác định hai cháu bị ngộ độc thuốc diệt cỏ 2,4-D (một loại thuốc diệt cỏ tương đối độc, nếu uống phải hàm lượng nhiều sẽ gây tử vong)”.

Trả thù trẻ em để dằn mặt người lớn

Ngày 16/11, một cán bộ công an xã Thới Xuân, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ đầu độc, người thân hai cháu Đ. và M. liền gọi điện báo tin cho công an xã. Nhận được tin báo, công an xã liền báo tin cho cơ quan CSĐT công an huyện Cờ Đỏ cùng cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ về vụ việc.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT nhanh chóng thu được mẫu nước có pha thuốc diệt cỏ mà các nạn nhân uống. Nhận thấy tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng, cơ quan CSĐT liền đến ngay bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ tiến hành lấy thông tin từ gia đình chị N.”.

Theo cán bộ công an xã này, qua làm việc với chị N., cơ quan CSĐT xác định, thời gian vừa qua, chồng của chị N. cùng chồng của Linh xảy ra mâu thuẫn với nhau. Từ mâu thuẫn của đàn ông, giữa chị N. và Linh cũng phát sinh mâu thuẫn. Do là họ hàng ruột thịt với nhau nên chị N. nhiều lần tìm cách hòa giải để hai gia đình sống thuận hòa với nhau.

Những ngày gần đây, gia đình chị N. và gia đình Linh ít gặp nhau để mâu thuẫn tự hết. Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn còn âm ỉ, Linh mỗi khi gặp chị N. đều bày tỏ thái độ khó chịu. Từ những thông tin trên, cơ quan CSĐT xác định, hung thủ gây ra vụ việc này không ai khác là đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Linh. 

Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ cho biết: “Tổ chức truy xét, vào chiều 15/11, cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Linh tại nhà riêng. Khi bị bắt, đối tượng vô cùng sợ hãi và hoang mang. Tại trụ sở công an xã Thới Xuân, đối tượng Linh đã khai nhận, thời gian vừa qua, vợ chồng Linh xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng chị N. không thể hóa giải. Nhiều lần tìm cách trả thù chị N. cho bõ ghét nhưng không thực hiện thành công. Muốn dằn mặt vợ chồng chị N. nên Linh đã lẻn vào nhà của chị N. rồi đổ thuốc diệt cỏ vào phích nước. Trước đó, Linh biết rõ là phích nước trên dùng để pha nước và pha sữa cho cháu Đ. uống khi cần”.

Đối tượng Linh còn khai nhận: “Sau khi thực hiện hành vi đầu độc cháu của mình, đối tượng quay về nhà làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe tin chị N. đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu, đối tượng mới bắt đầu thấy lo lắng, lo sợ mình sẽ bị công an bắt về hành vi “giết người”. Trong thời gian này, đối tượng thấy vô cùng hối hận trước hành vi đê hèn của mình. Trong ngày 15/11, đối tượng đã chuẩn bị tinh thần trước là bị cơ quan công an đến bắt khẩn cấp. Sự việc xảy ra khiến đối tượng vô cùng ray rứt lương tâm”.

Sáng 17/11, thông tin mới nhất từ bác sỹ Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức chống độc (bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ), cho biết: “Để cứu tính mạng cho cháu Đ. và M., các bác sỹ tiến hành súc ruột khẩn cấp cho cả hai. Sau đó, các bác sỹ dùng các biện pháp cấp cứu khác để giải độc cơ thể của hai cháu. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Đ. và M. đã qua cơn nguy hiểm. Từ chiều 16/11 đến sáng nay, hai cháu có thể ngồi dậy, ăn uống nhẹ được. Trong vài ngày tới, hai cháu sẽ được bệnh viện cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi”.

Là người chăm sóc cháu Đ. và M. tại bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ những ngày qua, bà Danh Thị S. (bà ngoại của cháu Đ. và cháu M.) cho biết: “Sự việc xảy ra quá kinh hoàng, tôi không thể ngờ Linh lại có thể thực hiện một hành động nhẫn tâm như vậy. Chuyện mâu thuẫn của người lớn thì để người lớn giải quyết, sao lại lôi trẻ con vào. May mắn là hai cháu ngoại của tôi được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Những ngày qua, tôi liên tục túc trực để chăm sóc các cháu”.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Cần Thơ , Đầu độc , Thuốc diệt cỏ , Thuốc độc , Án mạng , Mưu sát , Mâu thuẫn gia đình