Đang vui đùa cùng các bạn dưới trời mưa, bé trai 9 tuổi chạm phải bảng đèn điện của quán cơm dựng trên vỉa hè bị hở điện khiến bé tử vong tại chỗ.
Cột điện nơi cháu bé bị nạn |
Ngày 16/7, công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM cho biết hồ sơ liên quan đến cái chết của bé trai do điện giật đã được chuyển lên công an quận Bình Tân thụ lý.
Theo các nhân chứng, khoảng 19h ngày 11/7, trong lúc trời mưa lớn, bé trai 9 tuổi (chưa xác định danh tánh, quê Trà Vinh, tạm trú quận Bình Tân) đùa giỡn tắm mưa cùng nhóm bạn, khi chạy đến trước nhà số 276 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân em đụng phải bảng hiệu đèn quán cơm dựng trên lề đường và bị điện nơi bảng hiệu rò rỉ giật té ngã, bất tỉnh.
Do trời mưa, nhiều người chứng kiến chỉ dám đứng nhìn. Đang ở nhà sau, nghe có tiếng la lớn, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1968, quê quán Huế, tạm trú địa chỉ nêu trên) - chủ quán cơm vội chạy ra góc nhà rút phích cắm điện của bảng hiệu ra. Lúc này, người dân chạy đến sơ cứu, hô hấp cho cháu bé nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng CA phường, pháp y quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường để điều tra xử lý, tịch thu bảng hiệu đèn của quán cơm. Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, do bất cẩn trong sử dụng điện dẫn đến chết người, vợ chồng chị Hương phải liên đới trách nhiệm.
Điện câu móc vô tội vạ gây ra tai họa
Được biết, gia đình bé trai bị nạn rất khó khăn, cha mẹ từ miền Tây lên thành phố kiếm sống, cha phụ hồ, mẹ làm thợ may thuê. Do đang trong đợt nghỉ hè nên bé ở nhà vui chơi cùng các bạn trong khu phố.
Hoàn cảnh gia đình chị Hương (chủ quán cơm) cũng rất khó khăn, lại xảy ra sự cố không mong muốn nên khi xảy ra vụ việc, ai cũng thông cảm sẻ chia. Về đền bù thiệt hại, gia đình nạn nhân chưa có yêu cầu gì, trước mắt vợ chồng chị Hương huy động bà con, bạn bè, hàng xóm quyên góp được số tiền 7 triệu đồng lo xe ô tô đưa thi thể bé trai về quê an táng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?