Trên sân Hàng Đẫy chiều 22/1, sau khi đội chủ nhà HN T&T thua Ninh Bình, diễn ra những lời nói và hành động chẳng hề “thanh lịch” chẳng hề Tràng An tẹo nào.
|
Bầu Hiển và hành động khiếm nhã với trọng tài |
Bóng đá Việt, tiếc thay, hễ cứ thua cuộc là người ta đua nhau đổ lỗi cho trọng tài. Đội bóng tiềm lực mạnh, thi đấu tốt, nhìn chung là được các vị cầm còi tôn trọng lâu nay, rõ ràng không ai khác chính là HN T&T. Nhưng chỉ với một trận thua đầu mùa, trọng tài điều khiển trận đấu ngay lập tức đã được đe “đấm cho tụt còi vào mồm”!
Ai cũng biết vị “đe” này từng là cầu thủ V.League, trong một gia đình có truyền thống bóng đá hàng đầu đất nước. Bản thân vị này cũng từng thi đấu rất nét ở vai hậu vệ biên và khi trưởng thành đã tiếp tục có những đóng góp không nhỏ cho bóng đá Thủ đô. Và chắc chắn ở cương vị mới được giao, được trả công xứng đáng, vị này phải thường xuyên dạy dỗ, uốn nắn đàn em, phải này, phải nọ, mô tê răng rứa…
Vậy mà…
Rất tiếc, giờ phút thua trận không thể tin nổi ấy, ông chủ đội bóng đã nói những lời lẽ ra không cần nói; rồi vị kia cũng không tiếc lời tiếp thêm dầu vào lửa. Rất tiếc là đã không có ai đứng ra can ngăn những cái đầu nóng.
Cứ như thể đây là “sân chơi” của riêng đội bóng nhà, chủ nhà muốn làm gì cũng được. Cứ thế người ta im lặng cho qua chuyện. Mọi việc rồi sẽ qua đi. Trọng tài nào mà không có lần “toét” vớ vẩn. Ông bầu, ông thầy nào thua trận mà chẳng “văng” ra ít nhiều nhời khó nghe, khó tả?
Trong chuyện này, cả ông bầu lẫn vị nọ đều không quen học cách chấp nhận thất bại, không biết cách “nuốt” trôi một thất bại ngay trên sân nhà, trước khán giả nhà. Và đặc biệt họ đều không học được cách kìm nén cơn giận và càng không biết cách phản ứng chuyên nghiệp trước thất bại hay trước những sự việc không thuận với mình.
Một mùa bóng, để đi đến ngôi vua, đội bóng nào cũng phải chịu ít nhiều thất bại có lý và vô lý. HN T&T sẽ chẳng là ngoại lệ. Thất bại đầu mùa biết đâu lại là động lực tốt cho cả chặng dài tiếp theo.
Việc 2 trận mở màn thắng dễ các đối thủ có thể đã khiến cho tâm lý chiến thắng trùm che hết các ý nghĩ khác, càng không có chuyện thua trận bất ngờ. Hơn nữa tư thế “ông kẹ” lâu nay không cho phép ai đá thủng lưới nhà bỗng nhiên không còn hiệu nghiệm, đã khiến cho “mặt trái tấm huy chương” hiện ra mồn một.
Bộ não của một đội bóng lớn dứt khoát phải chịu được những cú sốc lớn nhỏ trong ngoài sân cỏ. Tốt nhất nên nhận lấy thẻ phạt của BTC giải và công luận, làm bài học cho mình và các đội bóng khác, vì không ở đâu và không khi nào người ta lại để xảy ra chuyện đe hay thật “đấm tụt còi” trọng tài sau trận đội nhà thua trên sân nhà.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Đột nhập nhà dân lấy trộm gần 1 tỷ đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe