Không ngăn nổi cơn tức giận của mình, Tây đã dùng dao giết vợ.
Nụ cười cay đắng của kẻ lỡ tay giết vợ |
Ngày 20/9/2012, TANDTC tại TP. HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phương Tây (SN 1982, tại TP.HCM) về hành vi “Giết người”.
Trong cuộc sống vợ chồng, Tây và chị Nguyễn Thị Tú Trinh có nhiều mâu thuẫn. Cuối 2010, hai người quyết định đi đến ly hôn. Tuy nhiên, lo lắng cho hai con nên giữa năm 2011, hai người lại quyết định trở về sống với nhau nhưng những mâu thuẫn vẫn cứ tăng dần.
Khoảng 19h30 ngày 1/8/2011, chị Trinh gọi điện thoại về bảo Tây ở nhà chăm lo cho hai con, còn mình đi Tây Ninh buôn bán. Tây không đồng ý và nhờ mẹ của Trinh can ngăn. Trinh trở về nhà và người xảy ra cãi cọ lớn.
Trong lúc to tiếng, Trinh dùng những lời lẽ xúc phạm Tây: “Con người ông không biết nhục, ly dị rồi mà vẫn về ở. Ông ở đây như là chó giữ nhà cho tôi”, rồi đuổi ra khỏi nhà.
Trong cơn tức giận, lại nghe vợ xúc phạm mình, Tây đã dùng dao đâm chết vợ. Sau đó, Tây lấy thuốc chuột tự tử, nhưng được hàng xóm phát hiện ra sớm và đưa đi cấp cứu kịp thời. Riêng chị Trinh, vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?
- Diễn biến áp thấp nhiệt đới gần biển Đông