Từng mở công ty kinh doanh nhà đất, xây dựng và buôn bán lâm sản. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, vị giám đốc này quay sang hành nghề lừa đảo.
|
|
|
Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được TAND TP. Hà Nội xét xử và tuyên án chiều nay (26/3). Cựu giám đốc công ty kinh doanh nhà đất – Nghiêm Thị Viết (SN 1967, ở Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) đối mặt với mức án chung thân khi liên tiếp gây ra những vụ lừa đảo tinh vi trên địa bàn thủ đô.
Phiên xử vắng mặt toàn bộ bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, mặc dù đã có giấy triệu tập hợp lệ của Toà án. Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử, do những người này đã có lời khai cũng như những yêu cầu, đề nghị trong quá trình điều tra, truy tố.
Bị cáo Nghiêm Thị Viết tại tòa.
Theo cáo buộc, năm 2004, Nghiêm Thị Viết lập công ty kinh doanh nhà đất, xây dựng và buôn bán lâm sản. Một thời gian kinh doanh, tình hình tài chính liên tục bết bát do làm ăn thua lỗ. Viết lập tức nảy sinh ý định lợi dụng các mối quan hệ làm ăn cũ để lừa đảo. Nói là làm, chỉ trong vòng hai tháng (tháng 4 đến tháng 5-2008), siêu lừa đã tiến hành ba vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của các bị hại.
Đơn cử như vụ ngày 28/4/2008, Viết sử dụng sổ đỏ của gia đình ông Trần Công Sơn – bà Trần Thị Ngọc (ở phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), sau đó làm giả nội dung chuyển nhượng, sang tên cho Viết.
Để chiếm đoạt lòng tin, Viết còn “chế” dấu đỏ tươi của Văn phòng đăng ký đất và nhà quận Tây Hồ. Có bửu bối trong tay, Viết tiện thể làm luôn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu, chữ ký giả của văn phòng công chứng số 5 Hà Nội, sau đó nhờ trung gian đi tìm đối tác vay hộ tiền.
Do tin tưởng số giấy tờ trên là thật, trong ngày 28/4, chị Nguyễn Thị Nga (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cho siêu lừa vay 6 tỷ đồng. Đáo hạn nợ, Viết chủ động đến nhà chị Nga soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng lô đất hơn 340m2 (đã có hợp đồng chuyển nhượng giả của ông bà Sơn – Ngọc) ở Tây Hồ với giá tương ứng 6 tỷ đồng đã vay trước đó, rồi cao chạy xa bay. Đến khi đến xem đất, chị Nga mới ngã ngửa, đó là giấy tờ giả.
Trong quá trình bỏ trốn, siêu lừa Nghiêm Thị Viết còn gây ra một vụ lừa đảo lớn nữa ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh, sau đó đã bị điều tra, truy nã.
Tại phiên xử hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị Toà tuyên án tù chung thân.
Trong vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và một số đối tượng đồng phạm khác. Nhưng do những người này đã bỏ trốn, nên đã tách thành một vụ án khác, bắt được xử lý sau.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội