Hóa ra trong suốt thời gian yêu tôi, cô ấy vẫn đang sống như vợ chồng với một người đàn ông khác.
|
Em vờ làm gái ngoan để lừa tôi nhưng thực ra đang sống thử với một người đàn ông khác. |
Em à, anh không còn biết phải nói với em như thế nào, đến giờ phút này đây, lần đầu tiên trong đời một người đàn ông như anh thấy thật sự bế tắc.
Ngày dắt em đi đăng ký kết hôn, cầm tờ giấy nhỏ trên tay mà anh hạnh phúc run người. Anh không nói, cũng không biết thể hiện cảm xúc thật nhiều, nhưng anh biết em sẽ hiểu niềm vui trong anh lúc đó lớn như thế nào. Anh vui vì đôi ta đã chính thức thành vợ thành chồng. Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt anh đến đón em về nhà nữa thôi. Anh vui vì nghĩ em đã và sẽ là người sẽ đi cùng anh tới tận cuối con đường.
Anh đã từng mường tượng về một cuộc sống có anh, em và con của chúng ta. Anh đã nghĩ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để kiếm được tiền lo cho em và con được hạnh phúc. Anh nghĩ nhiều thứ lắm….
Nhưng rồi, chính em lại là người dập tan ước mơ đó của anh, “tát gáo nước lạnh” vào anh. Anh hoàn toàn bất ngờ và bị động. Anh không dám tin người con gái anh yêu đã lừa dối anh được suốt hơn 1 năm trời như thế. Anh không dám nghĩ em lại xấu xa như thế.
Người con trai kia rốt cục cũng giống như anh, nạn nhân trong trò đùa tình ái của em mà thôi. Mà em cũng tài giỏi thật ấy, em sống như vợ chồng với người ta mà vẫn đóng vai người yêu của anh suốt 1 năm trời. Anh không hiểu, những lúc anh nhắn tin, gọi điện cho em, em làm thế nào để giấu được “chồng hờ” của mình? Những món đồ anh mua tặng em, em nói sao với người đó? Và làm sao để em có thể đi chơi với anh mỗi tối cuối tuần?
Hồi yêu nhau, em nói dối anh rằng em ở ký túc xá, nơi anh không thể vào được, anh cũng tin. Em nói mỗi tối em bận học không đi chơi với anh được, anh cũng gật đầu. Em tự tạo cho mình một vỏ bọc gái ngoan và anh trân trọng điều đó. Anh từng tự hào vì yêu được em, người con gái vừa ngoan hiền, vừa dịu dàng và rất biết điều. Thì ra tất cả chỉ là giả tạo, em lừa dối, em đóng kịch… thật giỏi.

Cả anh và chàng “chồng hờ” kia cũng chỉ là những quân bài ngốc nghếch trong tay em. Ra trường, e “phủi tay, ngoảnh mặt” ngay với người đàn ông kia để về làm vợ anh. Anh không biết em có yêu anh thật lòng hay không, hay như người kia nói, em theo anh chỉ vì anh có nhà Hà Nội, còn anh ta thì “mọt kiếp thuê nhà, lo thân không xong thì lo làm sao được cho vợ con”.
Em ơi, có bao giờ em nghĩ tới cái gọi là luật nhân quả không? Em không sợ em gieo gió thì ắt sẽ gặp bão à? Anh yêu em, muốn được làm chồng em, đến giờ vẫn vậy, nhưng anh không thể chấp nhận và tha thứ cho một người con gái “bắt cá hai tay” và phụ bạc như em.
Kết hôn chưa được 3 ngày, đám cưới còn chưa kịp tổ chức mà anh đang phải chuẩn bị thủ tục ly hôn. Chưa bao giờ anh bị sốc hơn như thế, có lẽ đây là cú ngã đầu đời đầy cay đắng của anh và sẽ là điều ân hận của em. Anh biết, em cũng sẽ gặp không ít thiệt thòi, nhưng đó là cái giá mà em phải trả. Em ạ! Anh mong em sẽ có thời gian ngồi lại, suy nghĩ chín chắn về những việc mình đã làm, sống thật với con tim, đừng quá tính toán và vụ lợi. Cuộc sống vốn rất công bằng đó em!
|
Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư [email protected]. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID