Một bệnh nhân trẻ tuổi bị u não được cho biết cô ấy sẽ chết nếu như không tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.
|
Lois McLennan được chuẩn đoán bị ung thư não |
Lois McLennan, 23 tuổi thường xuyên phải chịu những cơn đau đầu và đau nhức chân tay kinh điển trong vòng 6 tháng, trước khi cô ngất xỉu tại nhà của một người bạn ở London.
Sau khi tiến hành một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ tại Stockport, Manchester đã phát hiện trong não của cô có một khối u. Vì vậy, cô được chuyển đến Bệnh viện thần kinh Quốc tế ở trung tâm London.
Lois McLennan cho biết “Tôi không thể tin nổi, mặc dù gần đây sức khỏe của tôi không được tốt nhưng tôi không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Ms McLennan và mẹ của mình
Tôi đã phải chịu đựng những cơn đau đầu khủng khiếp trong một thời gian khá dài, cuối cùng tôi đến gặp bác sĩ khám và lấy thuốc hàng tuần, nhưng không hề có hiệu quả. Các bác sĩ nói rằng nếu không được phẫu thuật kịp thời có thể tôi sẽ chết, nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng về điều đó.
Tôi bắt đầu mất cảm giác ở tay và chân, tê rần như kiến bò, vì vậy tôi nghĩ có thể mình đã mắc căn bệnh gì đó khá nghiêm trọng.”
Ms McLennan cho biết cô cảm thấy tình trạng sức khỏe ngày một xấu đi khi đến thăm một vài người bạn ở London
“Mùa hè năm ngoái, tôi đến London thăm một vài người bạn vào một ngày nắng như thiêu đốt, tôi nhớ lúc đó chân tôi bị tê cứng.Tôi có cảm giác chóng mặt, không thể kiểm soát được đôi chân của mình và sau đó thì bất tỉnh.
Sau khi tới bệnh viện và trải qua một số xét nghiêm, các bác sĩ nói sẽ chuyển tôi sang khoa thần kinh vì phát hiện có gì đó trong não của tôi."
Ms McLennan đã bị sốc khi biết mình có thể mất khả năng đi lại, thậm chí còn có thể bị vô sinh.
Cô cho biết :“Tôi điều trị tại bệnh viện ở London vài tuần và sau đó được chuyển về bệnh viện Christie để được gia đình chăm sóc .Đây thực sự là một đả kích lớn đối với bản thân cũng như gia đình tôi, tuy nhiên tôi cảm thấy khá hơn khi được chuyển về bệnh viện gần nhà”.
Ban đầu, họ cho rằng khối u của tôi là lành tính, nhưng sau nhiều xét nghiệm thì họ phát hiện nó đã đi căn đến cột sống của tôi.

Sau đó, Ms McLennan phải tiến hành phẫu thuật và xạ trị để ngăn cản khối u di căn
Các bác sĩ cũng nói rằng có thể tôi sẽ mất đi khả năng đi lại, thậm chí sau này sẽ phải ăn qua ống dẫn. Hơn nữa, việc điều trị không chỉ gây khó chịu mà còn có thể dẫn đến vô sinh.”
Ms McLennan bắt đầu tiến hành xạ trị tại bệnh viện Christie ở Manchester trong vòng 6 tuần, từ tháng 9 năm 2013 và yêu cầu được điều trị thêm mỗi ngày một giờ.

Hình ảnh phía sau đầu của cô sau khi phẫu thuật
Sau khi kết thúc đợt điều trị vào khoảng tháng 11, cô được biết tỉ lệ tái phát có thể lên đến 50% và nếu như điều đó xảy ra thì sẽ dẫn đến tử vong.

Cô tiếp tục đi kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần tại bệnh viện Christie
Gia đình cô vô cùng cảm kích trước sự quan tâm mà các bác sĩ đã dành cho cô. Mẹ của McLennan, bà Zita, 54 tuổi, đã tham gia một quỹ tài trợ nhỏ để quyên tiền cho bệnh viện.
Bà cho biết :"Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ để thể hiện sự cảm kích trước những gì các bác sĩ đã làm cho con gái tôi. Tôi thật sự đau lòng khi chứng kiến con bé đau khổ, nhưng các bác sĩ ở bệnh viện- họ thật tuyệt vời.”
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm