Chờ Harry Redknapp, ĐT Anh đành "xài tạm" Stuart Pearce
Thứ sáu, 10/02/2012 14:19

Trong bối cảnh, Don Fabio ra đi, Harry Redknapp thì còn vướng mắc hợp đồng với đội chủ quản Tottenham, ĐTQG Anh đành đôn HLV tuyển U21- Stuart Pearce lên cương vị lãnh đạo Tam Sư trong trận giao hữu gặp Hà Lan ngày 1/3 tới.

Bên cạnh đó, FA còn tuyên bố sẽ "không dùng thầy ngoại", đây có thể được coi là động thái mở đường cho Harry Redknapp hay chính HLV vừa được chỉ định Stuart Pearce lên ngôi "quản Sư".

Sau những xích mích không thể hàn gắn được giữa HLV Capello và LĐBĐ Anh về vụ tước băng đội trưởng của Terry, chiến lược gia người Ý đã chấp nhận ra đi bỏ lại đằng sau ước mơ chinh phục ngôi cao nhất của VCK Euro 2012. Và ngay khi thông tin này được đăng tải khắp các mặt báo ở xứ sở sương mù, nhiều người đã cho rằng  Harry Redknapp sẽ trở thành HLV tiếp theo của ĐTQG Anh, thì nhanh chóng Tottenham đã chen ngang vào vụ việc để quyết bảo vệ "con tim-khối óc" của mình.

Stuart Pearce(trái) cũng đang nổi lên như một UCV sáng giá cho chức HLV ĐT Anh

Đội chủ sân White Hart Lane có quyền lo lắng bởi thật sự họ đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ mất đi người lãnh đạo xuất sắc của mình. Bởi lẽ, vào lúc này mọi thứ đều đang ủng hộ Redknapp lên ngôi HLV trưởng tuyển Anh. Ngoài việc có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng trong nước, Harry Redknapp cũng từng bày tỏ mong muốn được một lần chỉ đạo đội tuyển quê hương. Thêm vào đó là việc ông vừa mới "trắng án" trước những cáo buộc về tội trốn thuế, FA lại càng dành sự chú ý cho ông hơn, hay thậm chí là cả các cầu thủ trong tuyển Anh như Wayne Rooney, Rio Ferdinand cũng công khai bày tỏ sự mến mộ tới vị HLV của Spurs.

Chính vì thế, mới đây chủ tịch của Tottenham- Daniel Levy đang muốn kí một bản hợp đồng  mới với Harry Redknapp để chắc chắn rằng vị HLV 64 tuổi này sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng tranh đấu cho ngôi vương Premier League và một suất dự Champions League mùa tới.

Nói như vậy không có nghĩa là cơ hội Hary Redknapp lên ngôi HLV Tam Sư đã hết. Nếu thật sự FA thích "giành giật", thêm vào đó là HLV người Anh muốn rời bỏ Tottenham, LĐBĐ Anh chỉ cần chi ra khoảng 4 triệu Bảng để thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên thì vào lúc này, chưa có dấu hiệu gì cho thấy FA sẽ xài tới "biện pháp mạnh" này cả. Trong lúc chờ đợi Tottenham chấp nhận "nhả người", đích thân chủ tịch FA David Bernstein đã chỉ định Stuart Pearce dẫn dắt đội nhà trong trận đấu giao hữu với Hà Lan ngày 1/3 tới.

Pearce từng được biết đến như một hậu vệ cừ khôi của tuyển Anh trong những năm đầu của thập niên 90 thế kỉ trước. Sau khi giải nghệ, ông xuất hiện với vai trò trợ lý của Capello và rồi là cả HLV U21 Anh kiêm người lãnh đạo ĐT Vương Quốc Anh (Great Britain) tham dự Olympic sắp tới. Với hàng loạt các chức vụ "khủng" như vậy, chẳng trách Pearce giành được sự ưu ái từ chủ tịch FA, ông David Bernstein cho hay: "Stuart Pearce là một HLV dày dặn kinh nghiệm. Tôi rất tin tưởng vào ông ấy, đội bóng của chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả tốt. Tạm thời tôi chỉ định Pearce làm HLV ĐT Anh."

Đến đây, có lẽ mọi người mới hiểu tại sao FA chưa thật sự giành Redknapp với Tottenham. Thật vậy, nếu quả là Harry Redknapp không thể tiếp quản Tam Sư, chắc FA cũng sẽ chẳng vào cuộc làm gì để lại mang tiếng là lộng quyền. Bởi lẽ trong tay họ còn một người con cừ khôi khác của tổ quốc- Stuart Pearce.

Bongda24h
Tag: Capello từ chức , Stuart Pearce , Redknapp , Bóng đá Anh , Đội tuyển Anh