Cao Thái Sơn vừa chia sẻ hình ảnh trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam cùng với câu chuyện về 1 người mẹ trên chuyến bay đó khiến dân mạng vô cùng cảm động.
|
Hình ảnh Cao Thái Sơn trên máy bay |
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Mỹ, Cao Thái Sơn trở về Việt Nam để tiếp tục lịch trình mới như thường lệ. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên chuyến bay ấy: "tôi không gặp một bác gái hơn 80 tuổi tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, tai đã kém và cũng không giao tiếp tiếng Anh được, di chuyển khó khăn... mà lại chẳng có người thân bên cạnh...". Câu chuyện về 1 người mẹ và những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Cao Thái Sơn khiến dân mạng vô cùng xúc động về tình cảm anh dành cho mẹ, cũng như cảm nhận được tình sự hy sinh, quan tâm, lo lắng, tấm lòng của những người mẹ dành cho con mình.

Nguyên văn lời chia sẻ của Cao Thái Sơn: "Vẫn là chuyến bay ấy dài gần 30 tiếng, đó là nỗi ám ảnh của tất cả những người khi bay chặng Mỹ-Việt Nam và ngược lại. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc ngủ và ngủ cho quên đi cái thời gian chết mà ai cũng mong máy bay đáp tới nơi thật nhanh để không phải chờ lâu như thế. Mọi thứ thật tuyệt vời khi được về nhà ăn những món mẹ nấu. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay tôi không gặp một bác gái hơn 80 tuổi tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, tai đã kém và cũng không giao tiếp tiếng Anh được, di chuyển khó khăn... mà lại chẳng có người thân bên cạnh . Các tiếp viên hàng không của hãng United Airlines cảm thấy rất bối rối khi muốn giúp đỡ Bác nhưng Bác chẳng hiểu gì và cũng chẳng nghe rõ họ nói gì. Tôi là người VN duy nhất ngồi ngay phía trước và chủ động lên tiếng họ cứ gọi tôi bất cứ khi nào họ cần. Tôi đã phiên dịch và trò chuyện với Bác, bác kể con của Bác đặt vé máy bay hãng này về Việt Nam, mắt bác tuy đã mờ và khó ăn uống lắm nhưng vì nhớ con nên Bác chấp nhận đi một mình... Thế mới hiểu lòng mẹ to lớn thế nào?
Chợt lúc đó, tôi nhớ lại có lần mẹ tôi bay trên những chuyến nội địa của Mỹ cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Mẹ tôi chân bị đau không di chuyển được, tiếng Anh nói không được, ai hỏi gì cũng chỉ biết cười thôi... Cũng may có tôi đi cùng nên mọi chuyện đơn giản hơn nhiều... nhìn Bác mà tôi cứ nghĩ cảm giác cũng giống như mẹ mình. Với một người lớn tuổi thì việc ăn uống, đi restroom, mọi hoạt động trên máy bay cho tới giao tiếp cũng không được thì quả thật rất khủng khiếp. Từ đó, tôi cũng không bao giờ để mẹ đi một mình đi trên những chuyến bay như vậy... Xót lắm ..."
Cao Thái Sơn chia sẻ câu chuyện cảm động của người mẹ đã 80 tuổi, tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, tai đã kém vượt chặng đường xa xôi để đi gặp con

Câu chuyện và những lời chia sẻ của Cao Thái Sơn khiến nhiều người cảm động
Hình ảnh người mẹ đó trên chuyến bay khiến anh nhớ đến mẹ mình: "Với một người lớn tuổi thì việc ăn uống, đi restroom, mọi hoạt động trên máy bay cho tới giao tiếp cũng không được thì quả thật rất khủng khiếp. Từ đó, tôi cũng không bao giờ để mẹ đi một mình đi trên những chuyến bay như vậy... Xót lắm".
Dấn thân vào showbiz, nỗi vất vả của Cao Thái Sơn dường như giảm đi phần nào khi có một người mẹ luôn thấu hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp của anh. Nam ca sĩ từng tâm sự: "Mẹ nào cũng yêu con, nhưng không phải người mẹ nào cũng hiểu được con. Sơn rất tự hào vì mẹ không chỉ chăm lo, tần tảo, mà còn luôn hiểu cho mình".

Câu chuyện ý nghĩa cùng với những lời chia sẻ của nam ca sĩ nhắn gửi thông điệp "Ai còn mẹ chớ làm mẹ buồn nha".


Cao Thái Sơn hạnh phúc vì luôn có mẹ ở bên

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh