Cảnh giác với những kẻ dùng chiêu lừa xin việc
Thứ hai, 10/03/2014 13:15

Không ít kẻ mang danh ông này, bà nọ đã lợi dụng sự cả tin của người dân để lừa lọc, kiếm tiền bất chính.

Lấy lời khai đối tượng Bành Ngọc Anh tại cơ quan điều tra

Lấy lời khai đối tượng Bành Ngọc Anh tại cơ quan điều tra

Chúng tôi đến Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định, được các cán bộ trại cho gặp đối tượng Bành Ngọc Anh, 51 tuổi, trú tại thôn Bất Di 2, xã Quang Trung (huyện Vụ Bản, Nam Định). Bà ta từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trên địa bàn huyện Vụ Bản. Bành Ngọc Anh đã bị bắt tạm giam gần 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Khi tiếp xúc với phóng viên bà ta hơi ngần ngại. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt già đi trông thấy, hai quầng mắt thâm, sâu và tóc đã bạc đi nhiều…

"Bây giờ tôi thực sự ân hận về tội lỗi mà mình gây ra, nhưng đã muộn mất rồi", bà Ngọc Anh ôm mặt khóc nức nở. Sau khi trấn tĩnh, bà ta muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những nạn nhân đã bị bà ta lừa tiền, khiến cho cuộc sống của họ phải lâm cảnh lao đao khốn khổ. Và bà ta muốn xin lỗi tới những người thân yêu, vì bà mà "mất mặt" xấu hổ với mọi người. Thái độ ấy khác hẳn với vẻ "câng câng" khi mới bị bắt tạm giam…

Trước đó, khi còn là một giáo viên dạy tiếng Anh, tiếng tăm về một bà giáo có quan hệ xã hội rộng rãi luôn được bà ta khuyếch trương, mọi người rỉ tai nhau. Rằng, bà ta có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ cấp cao, nhờ vậy mà đã "giúp"  không ít người xin được việc làm  trong cơ quan Nhà nước. Vốn khéo ăn khéo nói, Ngọc Anh đã khiến nhiều người tin sái cổ. Vậy là, bao người đã chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền nong và khẩn trương mang hồ sơ đến "nhờ". Nhưng rồi, đợi mãi cũng chẳng ai có việc làm. Cho tới một ngày, nhiều người kéo đến nhà Ngọc Anh để đòi lại tiền thì bà ta nói là đang lo liệu, có ai đó "nổi khùng" vì thiếu kiên nhẫn thì bà ta trả cho một chút và viết thêm một giấy vay nợ để họ yên tâm, không đi tố cáo…

Rồi các nạn nhân đành ngậm đắng nuốt cay mang đơn tố cáo đến Công an huyện Vụ Bản trình báo. Đây là vụ án nghiêm trọng nên được chuyển về cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định làm rõ. Đối tượng Bành Ngọc Anh bị bắt, khám xét, tại nhà ả đã thu giữ được 45 bộ hồ sơ xin việc của nhiều người ở Nam Định và nhiều tỉnh, thành phố khác… Phải mất rất nhiều thời gian đi xác minh tìm bị hại, đến nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định mới làm sáng tỏ vụ án. Có bị hại, mãi tới khi Ngọc Anh bị bắt mới "té ngửa" ra rằng đã bị ả lừa…

Trong đó, có bà Trịnh Thị cần ở xã Yên Hồng, huyện Ý Yên là một trong những người khốn khó. Chồng mất sớm, bà đưa con gái về ở với bố mẹ đẻ, một mình vất vả nuôi con khôn lớn, chắt chiu vay mượn để con gái học hành. Tới khi con gái học xong cao đẳng kế toán, những mong con có một nơi chốn làm việc ổn định. Bà đã phải đi vay lãi suất cao số tiền hơn trăm triệu đồng nhờ Ngọc Anh xin việc cho con gái. Thế mà, tiền cũng bị bà Ngọc Anh nẫng sạch. Bây giờ cuộc sống của hai mẹ con bà thật khốn khó trăm bề…

Gia đình ông Cù Văn Toản, quanh năm bươn chải ruộng vườn chỉ đủ ăn, vì tin theo lời đường mật của Ngọc Anh mà ông đi vay nợ lãi hàng trăm triệu đồng để xin việc cho 2 cô con gái. Suốt 2 năm nay gia đình ông chờ đợi mà vẫn bặt tin... Có nạn nhân còn đưa cho Ngọc Anh số tiền 400 triệu đồng, người ít là 50 triệu đồng, họ đều là những người lao động vất vả, cả tin. Số tiền mà Ngọc Anh chiếm đoạt, cơ quan điều tra xác định là gần 2,4 tỷ đồng. Bà ta đều chi tiêu cho cuộc sống xa hoa lãng phí của bản thân…

Cũng với mác giáo viên, là hiệu phó của một trường tiểu học ở tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Hiền đã đi tỉ tê để lừa những người nhẹ dạ lấy tiền. Vẫn chiêu cũ rích, quen biết nhiều người nên có thể nhờ xin vào công chức Nhà nước cho những người vừa học xong các trường trung cấp, đại học.

Thậm chí, Hiền đã lừa chính người bạn thân của mình với lời lẽ ngọt nhạt ấy, từng là bạn bè nên anh Vụ (ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) đã không một chút nghi ngờ. Anh đã nhờ Hiền xin cho cô cháu gái vừa học xong trường Trung cấp Y tế vào một bệnh viện có biên chế của ngành Y. Anh Vụ về nói với người anh trai mang đến cho Hiền 40 triệu đồng, Hiền cũng viết cho một tờ giấy biên nhận với lời hứa chắc như đinh đóng cột. Cứ đợi hoài mà chẳng có kết quả gì, anh Vụ có hỏi thì Hiền bảo xin cho cháu đi học theo chế độ cử tuyển rồi vào vào thẳng ngành Y tế và đưa thêm 40 triệu đồng nữa.

Cứ mỗi lần một lý do rất "hợp lý" khiến người xin việc đã đâm lao thì phải theo lao. Cho tới khi Hiền ẵm đủ 4 lần gần 200 triệu đồng mà vẫn chẳng xin được một công việc gì như đã hứa… Với hàng chục lá đơn của bị hại gửi về cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, chân dung kẻ lừa đảo đã được làm rõ. Nguyễn Văn Hiền, không có khả năng xin việc vào cơ quan Nhà nước như đã "nổ" với thiên hạ. Số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, anh ta dùng chi tiêu cá nhân hết.

Biết tin Hiền bị cơ quan Công an bắt tạm giam, nhiều nạn nhân mới tá hỏa vì quá tin, nay chỉ còn biết kêu trời… Từ những vụ việc nêu trên cho thấy, nhiều người khát khao muốn có một việc làm, vị trí trong cơ quan Nhà nước. Nắm bắt nhu cầu ấy mà những kẻ lừa đảo đã lợi dụng, nghĩ kế để lừa đảo moi tiền của người lương thiện rất dễ dàng. Đó là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, đừng vì khát khao việc làm mà sa bẫy của kẻ bất lương, tiền mất tật mang…

Cand.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Nam Định , Lừa đảo , Bành Ngọc Anh , Lợi dụng lòng tin