Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Phan Phước Khánh (61 tuổi), bị chấn thương đốt sống cổ, tứ chi bất động.
|
Ông Phan Phước Khánh nằm bất động hơn 1 tháng nay do bị tai nạn đúng vào ngày giỗ của con trai mình |
Hiện ông Khánh có một người con trai đang học tại Đại học Ngoại ngữ Huế và một người con gái vừa thi đại học phải đứng trước nguy cơ nghỉ học để kiếm tiền chạy chữa cho cha.
Nằm ở tầng 5, Khoa Gây mê hồi sức A, Bệnh viện Trung ương Huế, ông Khánh được các y bác sĩ thay nhau túc trực, vận động cơ thể và tập thể dục tứ chi để khỏi cứng khớp. Đứng bên cạnh giường bệnh là vợ ông, bà Đặng Thị Cúc (54 tuổi) rưng rưng nước mắt kể về bệnh tình của chồng và cuộc sống khốn khó mà gia đình đã trải qua suốt mấy mươi năm qua.
Bà Cúc kể, ngày 8/5, chồng bà đang trên đường từ nhà người bà con về nhà thì không biết ai xui khiến gì, ông Khánh vướn vào một cành cây làm cả người và xe ngã ra đường. Sau vụ tai nạn, ông được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế, và kể từ ngày đó đến giờ, ông cứ lúc mê lúc tỉnh, tay chân thì không hoạt động được.
Bà Cúc nghẹn ngào cho biết thêm, cái ngày ông Khánh bị tai nạn cũng chính là ngày giỗ người của con trai trong nhà, cả nhà đang làm mâm cơm để giỗ con thì nghe tin dữ. Nói đến đây, nước mắt bà chảy càng nhiều hơn, làm xé lòng cả tôi và những người xung quanh.

Bác sĩ đang tập thể dục cho tứ chi của ông Khánh. Để tứ chi hoạt động trở lại thì ông Khánh phải điều trị dài ngày, chi phí khá lớn.
Ngược thời gian, bà Cúc tâm sự, “vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 1986, nhưng do ở quê nghèo, khó làm ăn nên gia đình dắt nhau vào nam sinh sống. Trong thời gian này, tôi đi bán vé số, còn ông thì đi làm bảo vệ nuôi ba đứa con ăn học. Mãi đến tháng 9/2012, mẹ chồng tôi là bà Thái Thị Vây, năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe ốm yếu nên gia đình quyết định về trở về quê hương để gần gũi với ông bà, tổ tiên".
Trở về quê hương, cả gia đình 6 miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng nước (trồng lúa) và 2 sào ruộng khô (trồng khoai, sắn). Người con gái đầu của bà Cúc là em Phan Thị Thanh Vân năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng do không có việc cũng đành phải đi làm công nhân may ở KCN Hương Sơ (Tp Huế), lương bổng cũng chưa tới 2 triệu/ tháng. Hiện ba đau nặng nên Vân mấy ngày nay cũng xin nghỉ làm để phụ mẹ và em chăm ba.
Tội nhất vẫn là 2 đứa em sau của Vân đang còn đi học. Một em trai tên Phan Phước Duy hiện đang học năm nhất khoa tiếng Trung (trường ĐH Ngoại ngữ Huế) và đứa em gái út là Phan Thị Diễm Thư đang chuẩn bị thi đại học sắp tới. "Từ ngày ông nằm viện đến giờ, cháu Duy cứ nghỉ học mãi để làm đồng thay cho ba nó, còn cháu Thi thì ngày mô cũng phải nấu cơm để mang vào bệnh viện cho ba mẹ, không biết 2 đứa lấy thời gian mô mà học nữa", bà Cúc tâm sự trong mối tơ vò ngổn ngang.
Hiện tại chi phí chữa trị cho ông Khánh đã tốn hết gần 90 triệu đồng, số tiền này bà Cúc đi vay mượn khắp nơi cộng với việc đem sổ hồng đi thế chấp ngân hàng mà vẫn không đủ. "Rồi không biết mai này con bé Thi mà đậu đại học nữa thì răng…” Bà Cúc vừa nói vừa sụt sùi nước mắt.
Theo TS.BS. Nguyễn Viết Quang, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức A, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ông Phan Phước Khánh được chẩn đoán bị liệt tứ chi, nghi ngờ chấn thương cột sống cổ. Hiện bệnh nhân đã tự thở được qua lỗ khai khí quản nhưng huyết áp bệnh nhân còn phụ thuộc vào thuốc vận mạch. Tuy nhiên phải điều trị dài ngày bằng cách nâng cao thể trạng, vật lý trị liệu, bồi bổ, chống loét… chi phí điều trị khá lớn.
Rời bệnh viện, một dấu hỏi lớn cứ nằm mãi trong đầu tôi là ngày mai hai đứa con ông Khánh sẽ như thế nào? Liệu trang sách có được các em lật ra, ghế nhà trường các em có thể tiếp tục ngồi nữa không? Trong khi ba em vẫn còn mê man, không cử động được và một món nợ lớn đang treo lơ lửng trên đầu các em.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Ông Phan Phước Khánh (61 tuổi, trú phường Hương An, Thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế. Hiện đang nằm ở Khoa Gây mê Hồi sức A, BV Trung ương Huế).
ĐT: 0120-786-7722 (bà Đặng Thị Cúc - vợ ông Phan Phước Khánh).
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em