Cái chết bí ẩn của 2 đứa bé trên đồi sắn và sự biến mất của người mẹ trẻ
Thứ hai, 02/09/2013 16:13

Vụ việc xảy ra khiến gia đình nạn nhân hết sức đau buồn và bàng hoàng, gây xôn xao dư luận.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Khoảng 11h hôm qua, tại khu vực đồi sắn cách nhà ông Hoàng Văn Đèo thuộc thôn Đội Cấn II, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, gia đình ông Hoàng Văn Liêu phát hiện xác hai con của mình là Hoàng Thành Lâm (3 tuổi), và Hoàng Ánh Kim (2 tuổi) tử vong, nằm song song cạnh nhau cách nhà ông Đèo khoảng 150m.

Theo lời kể của ông Hoàng Văn Sơn, người trong họ và là người cùng thôn ông Liêu, vào khoảng 10h, bà Nông Thị Sen (SN 1988) vợ ông Liêu dẫn hai con đi mua sữa, đến trưa không thấy ba mẹ con về mới tá hỏa đi tìm thì ông Liêu nhận được tin nhắn của bà Sen: “anh ở lại chăm sóc ông bà, ba mẹ con tôi đi rồi”.

Sau đó gia đình đi tìm và phát hiện thi thể hai cháu bé tử vong trên nương sắn nhà anh Hoàng Văn Đèo như trên. Hiện bà Sen vẫn chưa về nhà. Vụ việc xảy ra khiến gia đình nạn nhân hết sức đau buồn và bàng hoàng, gây xôn xao dư luận.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Báo Lạng Sơn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Hai em nhỏ chết trên đồi sắn , Chết trên đồi sắn , Mẻ trẻ biến mất , Lạng Sơn , Đồi sắn