Cách tốt nhất để đối phó với người xấu và điều xấu: 3 từ!
Thứ năm, 13/06/2024 16:27

Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người, một số trở thành khách qua đường, số khác lại khắc sâu vào tâm trí chúng ta. Để đối phó với người xấu và điều xấu, ba từ có thể giúp bạn: Đoạn - Xả - Ly.

Đoạn: Từ bỏ quá khứ, nói lời tạm biệt với người và việc không tốt

1-cuoc-doi-can-biet-dieu-nay-ngoisaovn-w1080-h719 2

Hãy lấy câu chuyện của Lý Dương làm ví dụ. Lý Dương là một người trẻ thẳng thắn, dám yêu dám hận. Anh từng có một người bạn thân tên Vương Lôi trong suốt bốn năm đại học. Thời gian đó, họ không có gì giấu diếm nhau, cùng nhau trốn học, chơi game và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Vương Lôi trở nên ích kỷ vì công việc, thậm chí phản bội bạn bè để cướp lấy tài nguyên dự án của Lý Dương.

Đối mặt với sự phản bội của Vương Lôi, Lý Dương rất đau lòng. Anh đã từng cố gắng tha thứ, nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày bị lừa dối, trái tim anh như bị dao cắt. Cuối cùng, Lý Dương quyết định đoạn tuyệt mọi liên lạc với Vương Lôi. Anh xóa số điện thoại của Vương Lôi và mọi kỷ niệm về anh ta. Ngay lúc đó, Lý Dương cảm thấy như gánh nặng được gỡ bỏ, toàn thân nhẹ nhàng hơn nhiều.

Từ bỏ quá khứ không có nghĩa là quên lãng, mà là học cách buông bỏ. Giống như Lý Dương, anh chọn cách đoạn tuyệt với những người và việc không tốt. Anh biết rằng, chỉ có như vậy, anh mới có thể bắt đầu lại từ đầu, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Xả: Buông bỏ danh lợi, tìm kiếm sự yên bình trong tâm hồn

2-cuoc-doi-can-biet-dieu-nay-ngoisaovn-w640-h427 1

Sau khi từ bỏ Vương Lôi, Lý Dương bắt đầu tự nhìn nhận lại cuộc đời mình. Anh nhận ra rằng, mình đã từng chạy theo danh lợi mà bỏ quên những điều thực sự quan trọng. Anh bắt đầu nhớ về những khoảng thời gian đơn giản nhưng đầy niềm vui bên bạn bè, nhớ về những niềm vui chân thật và thuần khiết.

Lý Dương quyết định từ bỏ cuộc đua danh lợi, quay về với cuộc sống giản đơn. Anh học viết thư pháp, vẽ tranh và chơi đàn, khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn. Anh không còn làm việc đến kiệt sức mà bắt đầu tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Dần dần, Lý Dương nhận thấy mình trở nên hạnh phúc hơn. Tâm hồn anh tràn đầy sự bình yên và thỏa mãn. Anh hiểu rằng, mặc dù danh lợi quan trọng, nhưng không phải là tất cả trong cuộc sống. Chỉ khi buông bỏ danh lợi, chúng ta mới có thể tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn và hạnh phúc thực sự.

Ly: Xa rời những tổn thương, ôm lấy cuộc sống mới

Khi đã buông bỏ cuộc đua danh lợi, Lý Dương bắt đầu xem xét lại các mối quan hệ xung quanh. Anh nhận ra rằng, có những người tuy bề ngoài tỏ ra thân thiện nhưng thực chất lại luôn đâm sau lưng anh. Những người này đã gây ra nhiều tổn thương và đau khổ cho anh.

5-cuoc-doi-can-biet-dieu-nay-ngoisaovn-w1200-h630 0

Lý Dương quyết định xa rời những người gây tổn thương cho mình. Anh không còn giao tiếp, không còn chia sẻ cuộc sống và cảm xúc với họ nữa. Anh bắt đầu tìm kiếm những người thật sự hiểu và ủng hộ mình, xây dựng những mối quan hệ sâu sắc và chân thành.

Sau khi xa rời những tổn thương, cuộc sống của Lý Dương trở nên tươi đẹp hơn. Anh gặp gỡ nhiều bạn bè có cùng sở thích, họ chia sẻ niềm vui và cùng nhau đối mặt với khó khăn. Lý Dương cảm thấy mình như được hồi sinh với sức sống và năng lượng mới. Anh hiểu rằng, chỉ khi chúng ta xa rời những tổn thương, ôm lấy cuộc sống mới, chúng ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp và hạnh phúc của cuộc sống.

Cuộc đời như một hành trình, chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người và nhiều sự việc. Một số sẽ trở thành những người qua đường trong cuộc đời chúng ta, số khác sẽ khắc sâu vào tâm hồn chúng ta. Nhưng dù gặp phải khó khăn và thử thách gì, chúng ta cần học cách đoạn tuyệt, buông bỏ và xa rời để tiến về phía trước, hướng tới ánh sáng. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể bước đi vững chắc trên con đường đời, ngày càng xa và ngày càng rộng mở.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: cuộc đời cần biết điều này , cuộc sống quanh ta , lưu ý khi gặp kẻ xấu