Đi Mỹ từ năm 16 tuổi nên từ lâu, nữ ca sĩ Phi Nhung hầu như không còn khái niệm về đón Tết ở quê hương.
|
Ca sĩ Phi Nhung |
Những gì Phi Nhung còn lưu lại được ở thời điểm này chính là cảm giác đầy háo hức của cái Tết năm 1981, khi chị được về Cam Ranh ở chung và ăn Tết với má. "Tôi còn nhớ, năm đó chúng tôi đã cùng nhau gói bánh tét và có những ngày rất vui vẻ", Phi Nhung kể.
2014 là lần đầu tiên sau 33 năm tha hương, Phi Nhung mới lại ăn Tết ở Việt Nam. Cũng như những người Việt khác, chị cũng dọn dẹp, lau chùi bàn thờ ông bà và má. Và cũng chỉ đơn giản nhất có thể. Phần lớn thời gian còn lại, chị dành để mang tiếng hát đến với những người yêu mến mình.
"Trước hết, tôi chuẩn bị những bài hát hay để phục vụ cho khán giả yêu nhạc trong những đêm diễn Tết. Sau đó, tôi dành thời gian hai ngày để lo quần áo cho các con nuôi tại Chùa Pháp Lạc. Các con đã viết những thứ chúng muốn và một tờ giấy để tôi đưa đi mua sắm. Sau khi sắm hết những thứ cần thiết, tôi sẽ dành một ngày để tắm rửa cho chúng", Phi Nhung chia sẻ.
Yêu trẻ con là thế nên khi biết thông tin về vụ việc hành hạ trẻ nhỏ ở cơ sở mầm non Phương Anh vừa qua, nữ ca sĩ đã rất bức xúc. Nhắc đến chuyện này, chị không giấu được xúc động: "Thật đau lòng khi mình nhìn thấy cảnh như vậy, tôi không thể xem hết đoạn phim và cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao những người phụ nữ ấy lại có thể xuống tay như thế. Dù tôi chưa có con, chưa có gia đình nhưng tôi biết nên dạy con trẻ bằng lời nói, bằng những hình phạt nhẹ nhàng. Không nên đánh những đứa trẻ như thế, chúng sẽ không thể nào thông minh được".
Sau khi dành thời gian để chăm sóc các con nuôi, từ 6h tối ngày mồng 1 Tết Phi Nhung sẽ đi hát. Đối với chị, việc được phục vụ những người yêu mến mình là điều khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất.
Khi được hỏi có kiêng kị điều gì trong những ngày đầu năm không, Phi Nhung cười hiền: "Tôi nghĩ không có gì phải kiêng kị, điều gì phải tới nó sẽ tới. Thêm vào đó, việc ở bên Mỹ lâu cũng giúp tôi hình thành thói quen này".
Cũng nhân đây, nữ ca sĩ muốn gửi đến người hâm mộ, những người luôn yêu mến và ủng hộ cô trên con đường âm nhạc một lời chúc cho năm mới: "Tôi chúc cho bà con của mình luôn có sức khỏe và một năm mới làm ăn phát tài".
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em