Bị 141 kiểm tra, gã bảo vệ tự xưng là "công an"
Thứ sáu, 01/03/2013 14:47

Khi bị lực lượng 141 kiểm tra, Nguyễn Thế Hoàn (SN 1989) khệnh khạng, lớn tiếng với tổ công tác: "Tôi là công an đấy".

Ba thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên taxi

Ba thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên taxi

Khoảng 14h30 chiều 27/2, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội do Thượng úy Lê Văn Tiến chỉ huy đóng chốt trên địa bàn quận Hà Đông phát hiện chiếc taxi BKS 29A-243.91 lưu thông trên phố Quang Trung chở 3 vị khách có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Chiếc taxi tổ công tác kiểm tra

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện một túi nilon bên trong chứa ma túy được giấu trong bao thuốc lá của 1 thanh niên ngồi trên xe là Đỗ Văn Quyết, SN 1984, trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội. Hai người còn lại là Nguyễn Thế Hoàn, SN 1984, trú tại Văn Giang, Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội và Nguyễn Thế Hoàn, SN 1989, trú tại số 20 ngõ 74 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Nguyễn Thế Hoàn (SN 1989) đứng dậy "tuyên bố": "Tôi là công an đấy" (!?)

Điều đáng nói là khi bị lực lượng 141 kiểm tra, Nguyễn Thế Hoàn (SN 1989) khệnh khạng, lớn tiếng với tổ công tác: "Tôi là công an đấy". Khi Thượng úy Tiến trong tổ công tác tiến hành đối chất, Hoàn còn nói rằng: "Em là CA thuộc Ban quản lí dự án CA Hà Nội, em không biết anh Quyết, chỉ mới quen qua anh Hoàn (SN 1984)...". Quanh co một lúc Hoàn mới khai nhận bố Hoàn là phó ban dự án, còn Hoàn chỉ là bảo vệ ở đó.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao cả 3 thanh niên cùng tang vật về CA quận Hà Đông để điều tra làm rõ.

PLXH

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Nhật ký 141 , Theo chân 141 , Sơn Tây , Chiến công 141 , Cập nhật tin tức 141 , Tin nóng 141 , Đặc nhiệm 141 , Liên quân 141 , Tin hot 141 , Ma túy , Y4/141