Bé trai được một người nông dân phát hiện ở một gò đất thuộc Tảo Dương, Trung Quốc.
|
|
|
Vào khoảng 8g sáng, ngày 3/3, tại Tảo Dương, Trung Quốc một người nông dân trong lúc đi làm đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của một em bé sơ sinh ở trong một gò đất. Người đàn ông tiến lại gần và phát hiện ra ở gần bụi cây có một bé trai sơ sinh bị chôn vùi trong lớp đất đá.
Ngay lập tức, người đàn ông báo cho cảnh sát. Tại hiện trường, bé trai bị bỏ rơi chưa được cắt dây rốn, em đang thoi thóp thở, tiếng khóc cũng yếu dần.
Cảnh sát đã đưa bé trai đáng thương đến bệnh viện Nhân dân thành phố Tảo Dương để điều trị. Theo giám đốc của bệnh viện này, cơ thể của bé trai có nhiều chỗ bị bầm tím, tim đập yếu, sưng chân, hơi thở yếu cần phải được cho chăm sóc đặc biệt.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, bé trai sinh non, nặng 2.47 kg. Sau khi được giải cứu, nhiệt độ cơ thể của cậu bé thấp hơn so với nhiệt độ bình thường, hiện bé trai vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bé trai bị mẹ bỏ rơi chôn vùi trong lớp đất đá dưới thời tiết lạnh giá.
Bé trai trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Bé trai nằm thở thoi thóp trong gò đất lạnh lẽo.

Khu vực phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Ngay sau khi thông tin bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi chôn vùi dưới lớp đất đá lạnh lẽo được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của người làm cha làm mẹ.
Một người dùng mạng có tên là Hà Xuân bình luận: "Tại sao người mẹ không đem bé đến gửi các tổ chức phúc lợi mà lại vứt bỏ em ở nơi hoang vu, lạnh giá. Bé trai có thể chết bất cứ lúc nào"
"Nhiều người không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu để điều trị mong muốn có một mụn con. Vậy mà một số người lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra", người dụng mang tên Wandering Nostalgia nói.
"Làm sao cha mẹ có thể tàn nhẫn vứt bỏ giọt máu của mình? Cha mẹ bé trai này thật độc ác", một cư dân mạng khác bức xúc nói.
Vào tháng 5/2015, một em bé mới tròn 1 tháng tuổi ở thị trấn Bình Mã, huyện Điền Đông, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bị cha mẹ chôn sống do em mắc phải căn bệnh hở hàm ếch bẩm sinh khiến gia đình rất thất vọng. Sau 8 ngày nằm dưới lòng đất, em bé may mắn được giải cứu và sống sót.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc