Gia đình bé Như Ý yêu cầu cô giáo phụ trách nhóm lớp phải bồi thường viện phí tới khi mặt hết sẹo và sẽ không cho bé theo học lớp này nữa.
|
|
|
Trao đổi với PV sáng 27/10, bà Tống Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá, TP. Pleiku cho biết, chiều 26/10 đã có buổi làm việc giữa UBND Phường, đơn vị công an và gia đình bé Bùi Thị Như Ý (SN 22/7/2014) cùng cô giáo phụ trách nhóm lớp Mầm non tư thục Họa My, Trần Thị Kim Sương.
Theo đó, phía gia đình bé Như Ý đã đồng ý cho rằng bé bị bạn đánh chứ không phải do cô giáo bạo hành, song cũng bất bình với thái độ của cô giáo khi nói bé "Khám gì mà lắm thế!". Bên cạnh đó, gia đình chỉ đề nghị yêu cầu chủ nhóm lớp hỗ trợ tiền thuốc và viện phí.
Phía cô giáo Sương thì cũng đã chấp nhận yêu cầu hỗ trợ viện phí này và còn biếu tặng thêm quà hỗ trợ cho bé Như Ý.

Gia đình bé Như Ý yêu cầu cô giáo Sương hỗ trợ viện phí tới khi bé hết sẹo.
"Gia đình tôi đã yêu cầu cô giáo và nhóm lớp chịu trách nhiệm hỗ trợ các khoản viện phí cho tới khi hết sẹo trên mặt bé. Ban đầu chúng tôi cũng không hề có ý định trình báo với cơ quan công an vì việc bé bị bạn đánh như thế cũng là rủi ro thôi", chị Đào Thị Hạnh, mẹ bé Như Ý chia sẻ.Trong khi đó, mẹ của Như Ý cho hay, gia đình sẽ không cho em theo học ở lớp Họa My nữa.
Trước đó, ông Nguyễn Chớ, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo TP. Pleiku cho biết: "Chuyện đi học, các cháu có va chạm là điều bình thường nhưng vết thương của cháu Ý như trên tôi cho là không bình thường chút nào nếu các cô giáo có kinh nghiệm xử lý tình huống tốt, quán xuyến lớp chặt chẽ chắc chắn những việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra hoặc nếu có hậu quả sẽ không lớn như trên".
Ông Chớ cũng cho biết, đối với mầm non tư thục thì 2, 3 cô giáo chăm số 40 cháu như vậy là có thể tạm chấp nhận được. Nhóm lớp này cũng có giấy phép do UBND phường Trà Bá phối hợp với Phòng GDĐT TP Pleiku kiểm định.
Đối với trường công lập thì phải xếp lớp theo độ tuổi, nhưng đối với trường tư thục thì 2 cô giáo chăm sóc 40 cháu thì có thể chấp nhận được.
Như thông tin đã đưa, chiều 20/10, chị Hạnh tới lớp Mẫu giáo tư thục Họa My (Số 7, Trần Hưng Đạo, Trà Bá, Pleiku, Gia Lai) để đón con thì cô giáo mời chị vào lớp và xin lỗi vì mặt bé bị xây xát do bạn đánh.
Theo cô Nguyễn Thị Phượng, cô giáo trực tiếp trông coi bé Như Ý cho hay, khoảng 4h chiều, cô đi ra ngoài lấy nước khoảng 5-7 phút thì vào đã thấy bé bị xây xát do bé nam lớn tuổi hơn xô ngã, đè lên và cào cấu.
Khi gia đình đưa bé đi viện khám, được bác sỹ cho thuốc uống và hẹn tái khám thì cô giáo phụ trách lớp có hỏi thăm nói là "Khám gì mà lắm thế!" làm gia đình bé Như Ý bức xúc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc