Bé 3 tuổi bị ong vò vẽ đốt đang nguy kịch trên giường bệnh
Thứ bảy, 31/08/2013 07:53

Những nhịp thở dồn dập trên thân mình vàng vọt bởi độc tố của ong vò vẽ tiết ra gây làm suy gan nặng, em Lê Nguyễn Trọng đang chống chọi với tử thần từng ngày.

Toàn thân cháu Trọng có màu vàng khè do độc tố của ong làm tổn thương gan rất nặng

Toàn thân cháu Trọng có màu vàng khè do độc tố của ong làm tổn thương gan rất nặng

Chúng tôi đã có mặt tại BV Trung ương Huế vào ngày 27/8, ngay sau khi gia đình đưa em Lê Nguyễn Trọng (3 tuổi, trú xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) nhập viện cấp cứu với những vết thương nặng do ong vò vẽ.

Gặp chúng tôi, chị Trần Thị Lệ Thu, mẹ em Trọng khóc nức nở, kể: “Ngày 23/8 vừa qua, em đi bán rau ngoài chợ từ sớm, đến trưa có người gọi về nhà nói cháu út bị ong vò vẽ cắn rất nặng. Bỏ rổ rau, em chạy về thì thấy cháu đã bị ngất xỉu. Thằng anh đi cùng nó cũng bị đốt nhưng nhẹ hơn. Hai đứa đi chơi ở trên độn cát buổi trưa, không biết đâu gặp tổ ong to.

Sau khi đưa thằng Trọng lên bệnh viện ở huyện, cả người cháu chỉ có 5 vết ở thân mình, riêng ở phần đầu có đến 35 mũi ong chích. Đi tiểu thấy có màu đỏ sau đó em mới biết là máu. Tình hình rất nặng nên phải đưa lên bệnh viện Trung ương Huế hôm qua”.

TS.BS. Trần Kiêm Hảo, Phó Trưởng khoa Nhi cho biết, “Bệnh nhân Trọng bị suy gan toàn bộ rất nặng vì độc tố của ong vò vẽ vào cơ thể quá nhiều với 40 mũi chích. Cháu bị đái ra máu, biểu hiện vô niệu, rối loạn chức năng đông cầm máu, tổn thương các cơ quan khác rất nặng. Trọng đang bị đe dọa sự sống, hiện phải lọc máu liên tục để cứu sống. Vì cháu quá nhỏ nên việc chữa trị cực kỳ khó khăn”.

Chị Thu đang bên con từng ngày

Chị Thu cho biết, chị làm nghề bán rau ở chợ, còn chồng đi đặt lừ bắt cá kiếm thức ăn qua ngày trên đầm phá. Nhà có 3 đứa con và rất khó khăn. Từ 1 đến 2 ngày phải lọc máu với kinh phí gần 15 triệu đồng. Hiện chị phải trực trong bệnh viện chăm con, còn anh thì đi ngoài vay mượn tiền nhưng cũng chỉ mới được 10 triệu đồng. Nhà do hai vợ chồng làm nghề không ổn định nên chỉ đủ ăn uống, sinh hoạt chứ không có tiền tích lũy là bao.

“Chừ em mong con được khỏi bệnh chứ nó nhỏ quá. Cả nhà cố gắng đi mượn tiền để cho con lọc máu chứ không lọc thì con em chết. Nhưng cũng không biết con có vượt qua được không vì các bác sĩ nói con em bị rất nặng, phải lọc máu nhiều lần. Da của cháu thấy vàng hết cả người, nó yếu đến nỗi không nói chi được. Ở nhà ngoan lắm…” – nói đến đây, chị Thu bật khóc và bất lực khi nhìn đứa con đang thoi thóp trên giường bệnh chống chọi với tử thần. Trên giường bệnh, Trọng lúc mở mắt nhìn yếu ớt xung quanh, lúc nhắm mắt thiếp đi để lấy sức bài tiết chất độc ra, nhìn em mà quá đỗi thương xót.

Đã không ít trường hợp các bệnh nhi như Trọng bị ong vò vẽ chích quá nhiều đã tử vong dù đã được sự cứu chữa hết sức của bác sĩ. Liệu không biết cơ thể em có đủ sức để vượt qua hay không. Chúng tôi thầm cầu mong cho em sẽ được trở lại với cuộc sống bình thường, mau lành bệnh. Và xin các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ cho trường hợp đáng thương này.

Trọng bị rất nhiều vết ong bò vẽ chích ở đầu. Em tỉnh được một lúc rồi nằm thiếp đi, mê man vì mệt

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Trần Thị Lệ Thu (mẹ cháu Lê Nguyễn Trọng, trú thôn 1, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

ĐT: 0164-715-2566

Dantri.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Ong đốt , Thừa Thiên Huế , Suy gan , Trẻ em , Ngộ độc , Từ thiện , Quỹ từ thiện