Huyền Anh còn chia sẻ cô đẹp là “để cho người ta ném đá”.
|
Hình ảnh Bà Tưng dịu dàng bất ngờ |
Quá quen thuộc với bộ dạng khiêu gợi, thế nhưng thời gian gần đây, Huyền Anh (nickname “Bà Tưng”) đăng trên trang cá nhân những tấm hình ngoan hiền bất ngờ như rũ bỏ quá khứ đầy tai tiếng của cô. Đến nỗi, nhiều người phải thốt lên: “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi”.
Dù hở hang hay kín đáo, Bà Tưng vẫn có một sức hút nhất định đối với dư luận. Hình ảnh ngoan hiền của cô lại một lần nữa gây “bão” trong cộng đồng mạng. Trao đổi xung quanh chủ đề “đẹp để làm gì?”, Huyền Anh thẳng thắn chia sẻ.
Không có tâm trạng để ý nhan sắc
Nhìn vào bộ hình mới, hình như Huyền Anh ngày càng đẹp hơn thì phải?
Dạ, ai cũng nói vậy! Nhưng tôi không có tâm trạng để để ý đến nhan sắc nữa.

Vì sao lại không có tâm trạng để ý đến nhan sắc khi mà ai cũng mong đẹp để dễ kiếm tiền nhiều hơn trong showbiz Việt?
Đẹp mà không có tiền thì buồn lắm, tâm trí đâu để ý đến nhan sắc nữa. Tôi đâu có làm ra tiền đâu, sống nhờ vào những quảng cáo nhỏ nhỏ, PR trên page, chụp hình, khi có tiền chun chút khi thì phải đi vay mượn. Cuộc sống bấp bênh lắm! Khi thì kiếm được 10 triệu tiêu xài cũng hết, ít tiền quá tính toán làm chi cho nó mệt.
Chị cứ “sống qua ngày đoạn tháng” như vậy à?
Thì đúng rồi.

Chị từng mong mình đẹp để vào showbiz kiếm được nhiều tiền hơn?
Theo tôi nghĩ, đẹp chưa hẳn đã kiếm được nhiều tiền bằng những cô xấu mà may mắn.
Trong showbiz, chị đẹp hạng A hay B hay C?
Tôi không nghĩ mình đẹp, tôi chỉ nghĩ mình gợi cảm thôi.
Được một nữ đại gia đầu tư gần 2 tỉ để chị làm đẹp, mục đích làm đẹp của chị là gì?
Vẻ đẹp này để vậy thôi, để cho người ta ném đá! (Cười)
Còn tài năng?
Tài năng thì cũng có, nhưng chưa có cơ hội để được thể hiện bản thân mình.
Tự lực kiếm tiền

Chị hy vọng điều gì cho năm nay?
Tôi hy vọng mình thoát lệnh cấm diễn, được đi đóng phim kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình.
Đã mất công hy vọng, sao không hy vọng có đại gia giàu nuôi mình, chẳng cần phải quan tâm đến showbiz nữa cho rồi?
Ồ, thoát lệnh cấm diễn thì mình sẽ được làm nghề một cách bình thường, có cơ hội được gặp gỡ nhiều người. Còn bây giờ, mình cứ như người bị “lạc loài” vậy, ai thương mình cũng đâu dám đến với mình đâu. Nhiều người đàn ông rất giàu có cũng e ngại khi đến với mình, nên mình cũng đâu thể mong ước có đại gia đến được.
Thời gian trước chị từng nói mình có nhiều bạn trai là đại gia, bữa nay họ đi đâu hết rồi?
Bạn là đại gia thật nhưng người ta đâu có nuôi được mình mãi đâu, nuôi được lâu dài đâu. Họ đến hôm nay tặng cho một món quà rồi ngày mai họ cũng ra đi. Tiền từ xưa đến nay tôi tự lực kiếm tiền chứ không có đại gia chu cấp hàng tháng.
Tưởng hot, đẹp như chị thì càng nhiều người đàn ông giàu có quan tâm chứ?

Đẹp thì showbiz còn có nhiều người đẹp hơn mình rồi.
Vậy thì phải “săn” đại gia chứ?
Nhưng tôi không có kinh nghiệm đi săn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh