2 cha con chết thảm dưới thùng container
Thứ hai, 23/04/2012 15:09

Đến rạng sáng ngày 23/4, xác của anh Dương Thân Đức (SN 1981), và con trai Dương Quốc Đạt (SN 2008, ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) mới được lấy ra do bị xe container lật, đè chết.

Trước đó vào lúc 20h30 phút ngày 22/4, xe đầu kéo biển số 61P – 3894 kéo theo rơmooc biển số 52R-1012 chở container chứa đầy hàng hóa lưu thông trên đường ĐT 741 (hướng từ huyện Bù Gia Mập về thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Khi đổ dốc tại đoạn cua gấp khúc thuộc thôn Tân Hòa (xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập), do chạy với tốc độ cao, tài xế không làm chủ tay lái làm xe bị lật nghiêng rồi trượt dài trên đường.

Chiếc xe chở container bị lật đè chết 2 cha con vào tối 22/4 trên đường ĐT 741 (đoạn qua xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).

Thời điểm này, anh Đức điều khiển xe máy biển số 61B – 046.91 chở cháu Đạt đang lưu thông cùng chiều đã bị nguyên thùng container đè lên, kéo theo thi thể cha con anh Đức cùng chiếc xe máy đi hơn 50 m. Chiếc container chỉ chịu dừng lại khi đụng vào mương thoát nước ven đường.

Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, tài xế xe chở container trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng CSGT Công an huyện Bù Gia Mập đã mất nhiều giờ dùng xe chuyên dụng để đưa thi thể 2 cha con anh Đức ra ngoài.

2 cha con anh Đức chết thảm dười thùng container này. Đến rạng sáng 23/4, lực lượng CSGT mới lấy được xác ra ngoài.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình anh Đức có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh Đức làm công nhân tại một công ty ở gần nhà, vợ anh Đức thất nghiệp và đang nuôi con gái mới 9 tháng tuổi. Cả gia đình phải ở nhờ nhà cha mẹ.
 

NLĐ
Tag: Tai nạn container , Tai nạn giao thông , Giao thông , Bình Phước