Vừa chào đời được 1 tháng thì cậu bé Cao Bá Quát, bị một cơn sốt cao co giật ảnh hưởng đến não. Bác sĩ xác định bệnh của Quát là tăng trương lực cơ,“vô phương cứu chữa'.
|
Chị Hương và người em trai tật nguyền. |
Bố mẹ Quát sinh được 5 người con, chỉ có mình Quát là con trai. Bố Quát kì vọng vào cậu con trai bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu khi thấy con mình co quắp, bất lực trên giường bệnh.
Buồn chán, ông ngày càng lao vào cờ bạc. Trong nhà có thứ gì ông mang cầm cố hết và đến năm 1985 ông bỏ bà cùng 5 đứa con thơ dại, tàn tật... Quát lớn dần cùng năm tháng trên chiếc giường cũ kĩ. Những cơn co giật thường xuyên khiến người Quát không khác gì một con cá khô căng trên giàn phơi.
Các chị em Quát lần lượt lập gia đình; riêng có người chị thứ hai - Cao Thị Thu Hương (sinh năm 1966 hơn Quát 3 tuổi), đã không nỡ đi lấy chồng để ở nhà chăm em. Nhìn cảnh em trai xé thân xác đến rách da, thối thịt, lòng Hương như xát muối. Chị thương em lắm. Chị nói rằng: “Giá như nó không biết gì thì còn đỡ đau lòng; đằng này, tuy nằm đấy nhưng đầu óc nó tỉnh táo lắm, cái gì cũng biết!”. Có thời gian lưng Quát bị thối hết, Hương phải treo em lên rồi nằm ngửa dưới lưng em mà rửa ráy, mà bôi thuốc vào vết thương.
Chị nói rằng: “Không thấy sợ, thấy kinh mà chỉ thấy thương em vô cùng”. Những tưởng suốt đời ở vậy nuôi em, nhưng rồi tình yêu cũng đến với chị. Anh là Nguyễn Văn Vinh, bộ đội ở một đơn vị tên lửa đóng quân gần nhà, thường ngày vẫn qua lại, giúp đỡ gia đình chị. Năm 1983, phục viên về quê nhưng anh vẫn thường về Cẩm Phả thăm nom gia đình Hương. Từ chỗ cảm mến người con gái nghĩa tình, anh đã chấp nhận ở rể để cùng Hương giúp mẹ nuôi người em tàn tật. Năm 1989, họ nên vợ nên chồng…
Đến thăm gia đình chị, ra về lòng tôi buồn vui lẫn lộn, vui vì cuộc đời thật đẹp khi có những tấm lòng đầy nghĩa tình như vợ chồng chị Hương; nhưng lại buồn vì giờ đây cuộc sống của gia đình họ thật khó khăn. Thu nhập của gia đình chẳng được là bao, bình quân mỗi người cũng chỉ 600.000 đồng/tháng. Liệu rồi những ngày tới, vợ chồng họ sẽ lo liệu thế nào cho cậu em trai bệnh tật và sức khoẻ ngày một cạn kiệt...? Họ không nói nhưng tôi biết họ đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người!
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cao Thị Thu Hương, tổ 2 khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0984.457.750; hoặc: Hội Chữ thập đỏ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0333. 862.802 hay 0914.616.162.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Người đang thuê nhà ở xã hội được ưu tiên mua trước thời hạn 10 năm
-
Lần đầu đề xuất khung nội dung, bắt buộc dạy học thực nghiệm trước khi thẩm định
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Hà Nội: Công bố loạt dự án quy mô lớn sẽ kêu gọi đầu tư trong năm 2026
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm