Mats Hummels, Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger không muốn hạ nhục Brazil trên sân nhà nhưng một vài đồng đội khác không nghĩ như vậy.
|
Nội bộ tuyển Đức bất đồng qua màn hủy diệt Brazil |
Bán kết 1 World Cup 2014, Đức hủy diệt Brazil tới 7-1 ngay tại Estadio Mineirao, Belo Horizonte. Chiến thắng đưa “Cỗ xe tăng” thẳng tiến tới chung kết, nhưng không phải ai cũng vui với chiến thắng ấy.
HLV Joachim Loew của tuyển Đức thừa nhận, ông thực sự sốc khi các học trò tạo ra cách biệt khủng khiếp như thế, đồng thời cũng bày tỏ sự không vui khi trận đấu “kinh điển” mà ông chờ đợi bấy lâu lại diễn ra chóng vánh và kết thúc theo cái cách đơn giản như thế.
Ở 45 phút đầu tiên trận bán kết trên sân Estadio Mineirao, tuyển Đức đã trừng phạt những sai lầm dưới hàng thủ Selecao với 5 bàn thắng liên tiếp vào lưới Julio Cesar.
Đồng quan điểm với ông thầy, một số ngôi sao khác của ĐT Đức cũng thừa nhận họ không hề vui khi vượt qua Brazil với tỷ số đậm như thế. Thậm chí trong giờ nghỉ giữa hiệp, nội bộ đội còn xuất hiện những tranh cãi gay gắt giữ một bên muốn giữ thể diện cho Brazil bằng cách giảm nhịp độ trận đấu và không ghi thêm bàn, còn một bên lại quyết tâm thắng nhiều hơn nữa.
“Khi tỷ số là 5-0, chúng tôi nhận ra rằng đối phương đã không có sự chuẩn bị tốt nhất và đã mất phương hướng thực sự. Trong giờ nghỉ, Lahm đã yêu cầu mọi người giữ tập trung và cố gắng giữ thể diện cho Brazil. Chúng tôi thống nhất sẽ không ghi thêm bàn. Tuy nhiên, một vài người lại không muốn như vậy. Họ muốn để lại dấu ấn trong một trận đấu quan trọng”, trung vệ Hummels của tuyển Đức hé lộ.
Thực tế kể từ khi ghi bàn thắng thứ 5 ở phút 29 và rồi cả hiệp 2, đa số các cầu thủ Đức đều cố gắng giảm nhịp độ trận đấu và nhường thế chủ động cho Brazil. Tuy vậy, các ngôi sao của chủ nhà lại tỏ ra quá vô duyên và chỉ có thể có 1 bàn gỡ ở đúng phút 90.
Ngược lại, những cầu thủ Đức vào sân từ ghế dự bị lại chơi đầy nhiệt và khao khát ghi bàn. Một trong số đó chính là Andre Schurrle. Tiền đạo của Chelsea đã tự mình lập cú đúp để hủy diệt Brazil với tỷ số 7-1.
Nếu như CĐV Brazil nghe được những tâm sự rất thật kể trên của Hummels, họ sẽ cảm thấy nhục nhã hơn nữa. Một đội bóng giàu thích tích lịch sử nhất World Cup, sở hữu hàng tá ngôi sao thượng thặng, được thi đấu trên sân nhà... Ấy vậy mà lại "chỉ" thua 1-7 nhờ sự thương hại của đối phương. Có lẽ, người Brazil cần tiến hành một cuộc cách mạng triệt để để rửa mối nhục năm nay.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm