Giữ thái độ bình thản suốt phiên tòa nhưng khi nghe thẩm phán tuyên mức án 7 năm tù giam cho tội danh “Mua bán người”, Lê Mỹ Hậu đã bật khóc.
Bị cáo Lê Mỹ Hậu trước vành móng ngựa (Ảnh: Lương Minh) |
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 22/11, Hâụ đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng khi làm những việc trao đổi, đưa người sang Trung Quốc cho người phụ nữ tên Nga, Hậu chưa ý thức được việc làm đó là sai trái, vi phạm pháp luật. Thị hành động như vậy chỉ vì muốn có tiền để đưa đứa con đang ở Trung Quốc về Việt Nam.
“Bị cáo thấy lấy chồng người Trung Quốc rất sung sướng nên chỉ nghĩ là đưa những cô gái đó sang Trung Quốc để lấy chồng thôi, khi bị bắt nghe mấy chú công an nói phạm tội buôn bán người, bị cáo sợ quá”, Hậu thanh minh tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, do cần tiền Lê Mỹ Hậu, sinh năm 1982 trú tại xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã thỏa thuận với một đối tượng tên Nga đang sống ở Trung Quốc để đưa các cô gái ở Việt Nam sang Trung Quốc cho Nga, nếu thành công Nga sẽ trả cho Hậu 5 triệu đồng/người. Ngày 23/6/2012, Hậu đưa Nguyễn Ngọc Lụa (sinh năm 1992) và hai chị em Hồ Thị Cẩm Hường (sinh năm 1985), Hồ Thị Cẩm Tiên (sinh năm 1992) từ kiên Giang đi tầu Thống Nhất ra Hà Nội rồi bắt xe đi Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc cho Nga như kế hoạch. Đến ga Hà Nội, đối tượng bị công an thành phố Hà Nội phát hiện và bắt giữ.
Hậu khai, tháng 7/2011, thị cùng con gái sinh năm 2004 sang Trung Quốc sống một thời gian. Đến tháng 2/2012, Hậu trốn về Việt Nam nhưng không đem theo được con gái về cùng. Khoảng đầu tháng 6/2012, Hậu gọi điện cho một người tên Nga đang sống ở Trung Quốc nhờ tìm cách đưa con gái về Việt Nam. Nga nói với Hậu kiếm cho chị ta các phụ nữ sang đây để lấy tiền đưa con về với mức hoa hồng 5 triệu/người. Do cần tiền đón con về và có tiền tiêu pha, Hậu đồng ý và bắt đầu tìm người. Hành vi phạm tội của thị đã bị công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ khi đang trên đường đưa người sang Trung Quốc.
Dù mới 30 tuổi nhưng bị cáo Lê Mỹ Hậu đã là mẹ của 6 đứa trẻ. Đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa út vừa mới tròn 10 ngày tuổi. Những đứa trẻ đó sẽ lớn lên mà không có hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ trong 7 năm tới.
Khi được nói lời cuối cùng, Hậu đã xin HĐXX được giảm nhẹ mức án để được nuôi con, khi đứa bé được 36 tháng tuổi sẽ tiếp tục thi hành án.
Với nhận định, tuy chưa gây ra hậu quả nhưng hành vi buôn bán người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xét những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án 7 năm tù giam dành bị cáo Lê Mỹ Hậu với tội danh “Mua bán người”.
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?