Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Nhát dao oan nghiệt giáng xuống đầu nạn nhân chỉ vì một câu nói
Thứ ba, 29/06/2021 10:39

Quá trình nói chuyện, Thịnh xảy ra mâu thuẫn với vợ và bố mẹ vợ nên đe dọa giết cả nhà bố vợ. Thấy vậy, người bố vợ chửi Thịnh là "đồ khốn nạn" rồi thách con rể làm việc trên.

Liên quan vụ thảm án xảy ra tại Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng công an đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, chị S.(vợ Thịnh) quyết tâm đâm đơn ly dị Thịnh ra tòa, sau nhiều lần hòa giải không thành nên đối tượng ra tay sát hại 3 người.

Gây tội ác kinh hoàng chỉ vì 1 câu nói

Trước đó, khoảng 8 giờ 06 phút, ngày 28/6/2021, Đào Văn Thịnh (sinh năm 1978), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ đến nhà ông Đào Đình C. (sinh năm 1940), bà Vũ Thị M. (sinh năm 1943) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) để nói chuyện.

Quá trình nói chuyện, Thịnh xảy ra mâu thuẫn với vợ và bố mẹ vợ nên đe dọa giết cả nhà bố vợ.

Thấy vậy, ông Đào Đình C. (75 tuổi) chửi Thịnh là "đồ khốn nạn" rồi thách con rể làm việc trên.

Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Nhát dao oan nghiệt giáng xuống đầu các nạn nhân chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Sau đó, Thịnh chạy xuống bếp lấy con dao mác chạy lên nhà, chém bố vợ. Chị S. và mẹ đẻ (bà Vũ Thị M., 75 tuổi) thấy vậy lao vào ôm Thịnh để can ngăn nhưng cũng bị chém tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra thảm sát cả gia đình vợ, Thịnh cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, rút chiếc vỏ chăn đang phơi ở dây xuống đắp cho mẹ vợ. Đối tượng rửa chân tay rồi đi xe máy về nhà (cùng thôn) để tắm giặt, thay quần áo. Thịnh sau đó ra Công an xã Quỳnh Hoa tự thú.

Mẹ già khóc nấc khi nghĩ về 2 đứa cháu thơ dại

Bà Hoàng Thị H. (75 tuổi, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) - mẹ đối tượng Thịnh đã vô cùng đau xót và bàng hoàng khi hay tin con trai mình đã xuống tay sát hại cả gia đình nhà vợ.

Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Nhát dao oan nghiệt giáng xuống đầu các nạn nhân chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 3.

Vụ thảm án để lại những nỗi đau không thể nguôi trong lòng người thân nạn nhân

Bà H. kể rằng, vợ chồng bà đã biết chuyện vợ chồng Thịnh lục đục thời gian qua. Sáng ngày 26/6, chị Đào Thị S. quyết định về nhà bố mẹ đẻ, người mẹ già đã biết nhưng cũng không thể hàn gắn.

Cũng theo bà H., chị S. về làm dâu 10 năm nay. Quá trình chung sống, bà H. rất thương con dâu vì chị S. vốn là con dâu hiếu thảo, ngoan hiền.

Chia sẻ với báo chí, bà H. cho hay, 10 năm trước Thịnh kết hôn với chị S. người cùng làng. Sau đó 2 vợ chồng đi làm ăn xa và có với nhau 2 con gái (cháu 9 tuổi, cháu 3 tuổi). Hai cháu hiện đang ở với ông bà nội và rất ngoan.

Vụ chồng thảm sát vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình: Nhát dao oan nghiệt giáng xuống đầu các nạn nhân chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 4.

Nỗi đau sẽ còn mãi với những người ở lại, đặc biệt là 2 đứa trẻ thơ ngây, vô tội.

Từ khi sinh ra, chưa bao giờ 2 cháu rời xa mẹ. Suốt từ sáng tới chiều tối, 2 cháu cứ hỏi "mẹ cháu đâu rồi" mà tim bà H. như thắt lại. Rồi sau, sẽ chẳng biết tương lai 2 đứa trẻ sẽ đi về đâu...

Được biết, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, thi thể 3 nạn nhân đã được bàn giao cho người thân đưa đi hoả táng ngay trong ngày.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ Đào Văn Thịnh, khoanh vùng hiện trường vụ việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung điều tra.

Phapluatbandoc.giadinh.net.vn

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vu-chong-tham-sat-vo-va-bo-me-vo-o-thai-binh-nhat-dao-oan-nghi.. Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vu-chong-tham-sat-vo-va-bo-me-vo-o-thai-binh-nhat-dao-oan-nghiet-giang-xuong-dau-nan-nhan-chi-vi-mot-cau-noi-162212906090458892.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: thảm án 3 người chết , thảm án ở thái bình , giết cả nhà vợ