Vụ chém chết người yêu: Cuộc trò chuyện rợn người trong trại giam với kẻ sát nhân (P1)
Thứ năm, 18/04/2013 09:49

Hung thủ Đặng Văn Khuyến đã dùng mã tấu chém chết người yêu. Sau đó, Khuyến gọi điện cho người nhà nạn nhân đến nhận xác.

Chân dung tên Khuyến và nạn nhân

Chân dung tên Khuyến và nạn nhân

Đối mặt với tên chém người yêu “vì bị phụ tình”

Chiều ngày 14/4, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an Q. Bình Thạch (TP. HCM), chúng tôi đã tiếp xúc với kẻ thủ ác Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê tại Phong Điền, Thừa Thiên – Huế, tạm trú phường 22, Q. Bình Thạch). Trước đó, tên Khuyến đã tới cơ quan công an để đầu thú và khai nhận về hành vi giết người xảy ra tại quán cơm ở giao lộ Ngô Tất Tố - Phú Mỹ. Nạn nhân là chị Lê Thị Thúy H. (24 tuổi, quê Quảng Ngãi), đã tử vong tại chỗ sau khi lĩnh nhiều nhát chém vào đầu và cổ.

Chúng tôi đã khá bất ngờ khi tiếp xúc với tên Khuyến, một kẻ mà chúng tôi đã hình dung rằng rất tàn bạo, dã man khi đang tâm đoạt mạng người yêu. Mặc chiếc áo cổ lọ sạch sẽ, tên Khuyến có dáng vẻ thư sinh, mặt tròn, mắt sáng, dáng người cao lớn, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Đặc biệt, hắn rất bình tĩnh. Một sự bình tĩnh khiến chúng tôi lạnh người.

Theo chia sẻ của một cán bộ công an đã theo dõi tên Khuyến ngay từ khi hắn mới vào trại, tên giết người này chưa có giây phút nào tỏ ra hoảng loạn. Hắn trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra một cách rành mạch, minh bạch. Hắn cũng không tỏ ra hối hận về hành động của mình, ngược lại, Khuyến vẫn ra sức bao biện về hành động tàn ác của mình: “Chỉ vì bị phụ tình, quá thất vọng nên tôi mới hành động như vậy. Quả thật, tôi không muốn giết chết H.”.

Kẻ hung đồ bắt cá hai tay

Về mối tình với nạn nhân Lê Thị Thúy H., cô gái làm tại công ty luật trước lúc bị sát hại, tên Khuyến khai nhận, hắn và H. có quan hệ yêu đương trong khoảng thời dài, cụ thể là 6 năm. Thời điểm đó, H. đang theo học tại ĐH Luật TP. HCM, trong khi tên Khuyến là sinh viên của Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM.

Hung thủ Đặng Văn Khuyến

Khuyến kể, trong thời gian yêu nhau, Khuyến phải làm thêm các công việc như thợ cơ khí, phụ hồ để lo tất cả chi phí sinh hoạt cho hai người. Kể cả chi phí mua sắm, du lịch của H. cũng đều do Khuyến chi trả. Nhưng sau khi H. ra trường và được nhận vào làm việc tại một công ty luật, tình cảm của hai người bắt đầu có những vết rạn nứt. H. là người chủ động chia tay với Khuyến để đến với một người con trai khác.

Kể xong những điều trên, tên Khuyến thở dài: “Tất cả là vì người ta phụ tình. Mình đã dành tất cả cho người ta, nhưng người ta lại bội bạc. Mình quá đau khổ”.

Có thể một vài người có cảm giác cảm thông với kẻ thủ ác khi nghe những tâm sự của hắn. Song, qua tìm hiểu của chúng tôi, tên Khuyến không phải là kẻ bị phụ bạc. Ngược lại, với tính cách trăng hoa và côn đồ, chính Khuyến mới là nỗi ám ảnh trong thời gian dài của nạn nhân Lê Thị Thúy H.

Để có cái nhìn rõ ràng về chuyện tình giữa tên Khuyến và nạn nhân H., chúng tôi đã gặp Nguyễn Thị Thảo, em gái của nạn nhân là người chứng kiến mối tình của H. và Khuyến từ đầu, chị Thảo biết chị gái của mình đã phải trải qua rất nhiều khổ sở với tên hung đồ. Chị Thảo cho biết, Khuyến là kẻ rất cục tính. Không chỉ thường xuyên thóa mạ người yêu là “đồ đĩ”, hắn còn giải quyết mâu thuẫn giữa hai người bằng nắm đấm. “Mỗi lần hai anh chị gây sự với nhau, anh thường đánh chị. Lúc thì bạt tai, lúc thì đánh vào người, vào vai chị”, Thảo kể.

Bên cạnh đó, Khuyến còn là kẻ bắt cá hai tay. Khoảng 3 năm trước, Khuyến đã phản bội tình yêu của H. Nguyên do, H. có một người bạn thân xinh xắn tên là Bích, người này thỉnh thoảng đến phòng trọ chơi với H. nên gặp Khuyến một vài lần. Thấy Bích xinh đẹp, Khuyến nảy lòng trăng hoa. Hắn tán Bích trong một thời gian dài nhưng không thành công.

Trước Tết Nguyên Đán 2013, H. kiên quyết chia tay với Khuyến vì không chịu nổi sự bạc bội và tính côn đồ của hắn. Tuy nhiên, hắn không chịu buông tha. Theo chị Thảo, kể từ khi chia tay, ngày nào Khuyến cũng gọi điện để khủng bố tinh thần của H. Thậm chí, khi H. có người yêu mới, Khuyến còn chặn đường để hành hung anh này.

Như vậy, tên Khuyến rõ ràng không phải là kẻ bị phụ bạc trong tình yêu. Ngược lại, hắn chính là kẻ núp bóng hai chữ “tình yêu” để thực hiện hành vi giết người độc ác.

Phỏng vấn tên Đặng Văn Khuyến trong trại tạm giam:

PV: Tại sao anh lại sát hại người yêu cũ dã man đến vậy?

Đặng Văn Khuyến: Vì người ta phụ mình. Yêu nhau gần 6 năm, tình cảm sâu đậm, không ngờ người ta lại bỏ mình.

PV: Hai người yêu nhau có dự tính gì cho tương lai không?

Đặng Văn Khuyến: Có. Hẹn là qua đầu năm sau tổ chức đám cưới.

PV: Đã tính chuyện tương lai rồi, sao lại chia tay?

Đặng Văn Khuyến: Một phần do mình hơi nóng tính. Một phần do người ta đủ lông, đủ cánh rồi. Như con chim, thì bay thôi.

PV: Hiện giờ, anh đang làm gì?

Đặng Văn Khuyến: Mình đang học ĐH Bách Khoa năm thứ 5, sắp ra trường rồi. Mình đi làm thêm nghề cơ khí để lo chi phí cho hai đứa suốt mấy năm ròng rã. Từ Tết đến giờ mình nghỉ lo thi tốt nghiệp, không làm gì cả.

PV: Anh đã chuẩn bị trước việc gây án phải không?

Đặng Văn Khuyến: Không phải. Mình không có ý định giết người ta. Chỉ muốn được gặp mặt, năn nỉ người ta quay lại.

PV: Không chuẩn bị trước sao có mã tấu?

Đặng Văn Khuyến: Hồi trước, mình gặp người ta để níu giữ tình cảm. Thằng kia (bạn trai mới của nạn nhân – PV) nó đấm, nó dọa xử, chém chết. Nó nói, thuê 7, 8 đứa giang hồ xử mình, gặp đâu là xử nên mình phải thủ sẵn, lỡ nó chém, mình phòng thân.

PV: Anh đi theo chị H. để tìm cách giết hại phải không?

Đặng Văn Khuyến: Không phải. Mình tính đi theo để gặp thôi. Ai dè, người ta không chịu gặp, lại bỏ chạy. Mình đuổi theo rồi làm tới.

PV: Sau khi gây án, anh làm gì?

Đặng Văn Khuyến: Mình bán xe máy được hơn 2 triệu đồng, mình gửi về cho ba một phần, còn lại hơn hai trăm ngàn, mình thuê nhà nghỉ để sáng hôm sau ra đầu thú.

PV: Anh có báo cho gia đình là vừa gây án hay không?

Đặng Văn Khuyến: Mình có báo cho mấy anh chị nhưng không báo cho ba mẹ. Ba mẹ già rồi, không chịu nổi.

PV: Gia đình có khuyên anh điều gì không?

Đặng Văn Khuyến: Sau khi ba biết chuyện, ba gọi điện bảo mình bình tĩnh. Chuyện xảy ra rồi, đừng hoảng loạn. Ba khuyên mình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

PV: Đến bây giờ, anh có hối hận vì đã giết người bởi một lý do đơn giản như vậy không?

Đặng Văn Khuyến: Anh ở ngoài thấy đơn giản nhưng tình yêu 5, 6 năm rất sâu đậm. Mình đã dành tất cả cho người ta, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ. Nên mình rất đau khổ.

Còn nữa...

Nam Anh (TTĐS)

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Giết người yêu , Giết người yêu tại quán cơm , Hung thủ Đặng Văn Khuyến , Giết người yêu vì bị phụ tình , Dùng mã tấu chém người yêu , Nhận xác