Chính quyền địa phương đang phối hợp lo hậu sự cho 3 cha con, hiện người mẹ 41 tuổi và con gái 7 tuổi vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
|
Ngày 27/9, Công an huyện Hàm Yên, Tuyên Quang vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn làm 3 bố con tử vong tại xã Thái Hòa.
Các bác sĩ đang tích cự cứu chữa em bé 7 tuổi. Ảnh: BVĐKTQ.
Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, lửa bốc lên từ căn nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Diễn (SN 1973) và chị Trần Thị X. (SN 1980) trên địa bàn xã.
Theo vị lãnh đạo xã, thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân khu vực phát hiện đã tổ chức cứu những người gặp nạn. "Cả nhà anh này làm nông nghiệp, hoàn cảnh diện hộ cận nghèo", lãnh đạo UBND xã Thái Hòa nói.
Trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho hay, vào lúc 4h cùng ngày bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhi là 3 chị em ruột, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng xăng toàn thân, rất nguy kịch.
Ba nạn nhân gồm các cháu Trần Khánh L. (9 tuổi), Trần Cẩm B. (7 tuổi), Trần Anh T. (5 tuổi).
"Qua nắm bắt ban đầu, 3 cháu nhỏ nghi bị bố đẻ dùng xăng thiêu, hiện người bố và 2 cháu đã tử vong. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhi thuộc diện hộ nghèo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ", vị đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang nói.
Cũng theo lời vị đại diện bệnh viện, mẹ cháu bé do có xô xát với người cha trước dẫn đến thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hàm Yên. Riêng cháu 7 tuổi đang được một người thân ở viện chăm sóc.
Còn Bác sĩ CKII Đào Ngọc Việt - Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, khi tiếp nhận 3 bệnh nhi bị bỏng rất nặng, trong tình trạng nguy kịch, kíp trực đã nỗ lực cấp cứu, điều trị tích cực, tuy nhiên bé 9 tuổi và bé 5 tuổi đã không thể qua khỏi. Hiện tại, bệnh nhi 7 tuổi tiên lượng nặng, đang tiếp tục được điều trị và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn tại khoa Cấp cứu.
Liên quan vụ việc, chị Lê Thị Năm (39 tuổi, người nhà 3 cháu nhỏ bị bỏng) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày. Thời điểm này, bố đẻ 3 cháu nhỏ đã đi mua xăng về châm lửa thiêu rồi tự tử.
"Trước khi thiêu các cháu, anh ta đã đánh vợ mình ngất đi, khiến người vợ phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên để điều trị, đến đêm thì anh ta mua xăng về để thiêu các con rồi tự tử", chị Năm kể lại.
Cũng theo chị Năm, hiện gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho 2 cháu nhỏ. Còn bản thân chị đang ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chăm sóc cho cháu nhỏ 7 tuổi rất nguy kịch.
Thi thể người bố đang được giữ lại phục vụ công tác điều tra.
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chay-3-bo-con-tu-vong-o-tuyen-quang-nghi-nguoi-cha-do-xang-phong-ho..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Chiêu trò lừa đảo mới khiến người phụ nữ ở Hà Nội mất 2,8 tỷ đồng, công an cảnh báo
- 50 số điện thoại lừa đảo, cảnh báo: Đừng dại nghe máy kẻo mất sạch tiền
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?