4 ngày sau khi đánh con gái của người tình nguy kịch, Minh thừa nhận do muốn né tránh bị pháp luật xử lý nên đã nhận là cha ruột và đổi họ tên của bé gái 4 tuổi.
|
Vụ cháu bé 4 tuổi bị đánh: Cha 'hờ' thừa nhận khai sai để né tội |
Chiều 16/9, Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và người tình Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo điều tra ban đầu, năm 2005, Trang kết hôn với anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) và có hai con chung là Trần Văn Tài (7 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (gần 4 tuổi). Tất cả đều có hộ khẩu ở Sóc Trăng.
Quá trình chung sống nảy sinh mâu thuẫn, đầu năm 2013, Trang đưa cháu Ngân lên Bình Dương rồi cặp với Minh. Đến khoảng tháng 8, cả hai về ở với nhau như vợ chồng. Hàng ngày Minh đi làm ca đêm còn Trang làm ca ngày nên chia nhau trông coi bé Ngân. Tính trẻ con hiếu động, bé gái hay nghịch nên thường xuyên bị Minh và Trang đánh đập.

Trang và Minh bị tạm giam
Khoảng 20h ngày 10/9, thấy con nghịch bếp gas, Trang chửi bới và dùng roi đánh tới tấp, phạt quỳ gối. Đang ở trên gác phòng trọ nghe Trang đánh chửi con, Minh bực bội chạy xuống đánh vào đầu, mặt và mông bé Ngân. Anh ta còn dùng bịch nylon trói bé gái lại, tiếp tục bắt quỳ ở góc nhà đến 0h hôm sau mới cho ngủ.
Sáng ngủ dậy thấy con gái nằm bất động dưới sàn nhà, Trang vẫn đến công ty làm việc. Lúc này những vết thương của bé Ngân bắt đầu sưng, tụ máu bầm, hai mắt sưng húp không thể mở ra được.
Đến 16h ngày 12/9, Minh và Trang xảy ra cãi vã lớn khiến những người ở khu trọ chú ý. Một số người đến can ngăn thì phát hiện cháu Ngân nằm ngất lịm dưới sàn nhà với gương mặt thâm tím, biến dạng, kiến bu đầy người nên đã xông vào bế cháu đưa đi cấp cứu. Cặp đôi này bị hàng xóm giữ chân và báo công an. Tại cơ quan công an, Minh và Trang đều khẳng định là cha mẹ ruột của cháu Ngân.
Qua điều tra, công an còn phát hiện trước khi xảy ra việc đánh cháu Ngân bị thương nghiêm trọng, Minh còn nhiều lần bịt miệng bé mỗi khi đánh cháu để không ai phát hiện. Người này còn bị cho là cột chân con gái của nhân tình vào cửa sổ để hạn chế sự đi lại mỗi khi phải trông coi.
Đến ngày 15/9, khi anh Tố đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, đưa ra một số bằng chứng xác nhận bé Ngân là con ruột thì Minh mới thừa nhận không có quan hệ huyết thống với nạn nhân. Anh ta đã khai báo sai vì muốn nhẹ tội.
Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Văn Chính, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, việc xác nhận ai là cha ruột của cháu Ngân vẫn đang được điều tra, thậm chí phải trưng cầu giám định ADN mới có kết quả thuyết phục.
Hiện, cháu Ngân được Đoàn thanh niên phường Bình An thay phiên cùng người thân chăm sóc. Cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức giao bé gái cho cá nhân, đơn vị nào nuôi dưỡng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong