Theo nhiều người dân, hung thủ cắt cổ vợ sắp cưới rồi tự tử do tính hay ghen tuông và đau khổ khi bị từ hôn sát ngày cưới.
|
Vết máu vẫn còn lưu trước nhà nạn nhân |
Bị từ hôn, anh Đinh Viết Thắng (SN 1977, ngụ xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã cắt cổ vợ sắp cưới là chị V.T.L.Tr (SN 1984, ngụ khối phố 4, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), rồi lao đầu vào tàu hỏa tự tử.
Vụ việc đã trải qua hơn 1 ngày nhưng chiều 14/4, nhiều người dân khối phố 4, phường Trường Xuân vẫn còn thấy bàng hoàng.
Bà Cao Thị Thu Đào kể khoảng 11h ngày 13/4, bà đang nấu cơm thì nghe đứa cháu trai đang học mẫu giáo chạy vào nhà nói “cô Tr. bị chảy máu”.
Nghi ngờ lời cháu nhỏ nhưng với linh tính có chuyện không hay, bà Đào chạy qua nhà chị Tr. ở sát bên thì thấy chị đang bò từ nhà ra cổng, trên cổ, mặt dính đầy máu nên đã gọi mọi người đến chở đi cấp cứu.
Ông Võ Quang Lâm, ba chị Tr., cho biết ông có 3 người con, Tr. là con đầu. Mặc dù người con thứ hai và chị Tr. đã lập gia đình nhưng tất cả đều ở chung với bố mẹ.
Ngày 13/4, vợ chồng ông cùng ra Đà Nẵng thăm con trai út. Người con thứ hai đi đốt nhang cho nhà người thân, con dâu cũng về quê ngoại nên lúc xảy ra sự việc, chị Tr. ở nhà một mình.
Ông Lâm cho biết chồng chị Tr. mất khi chị vừa sinh được một con trai, năm nay 8 tuổi. Thắng là con út trong gia đình có 4 anh chị em, anh làm MC đám cưới cho nhà hàng, vừa đẹp trai lại hiền lành. Hai người quen nhau khoảng 1 năm thì hai gia đình dạm hỏi. Dự định ngày 15/4 sẽ tổ chức đám cưới.
Thắng rất yêu chị Tr., anh vừa làm ngôi nhà mới để chuẩn bị đón vợ về ở. Khi làm nhà, ông Lâm và con trai nhiều lần xuống phụ giúp. Cách đây hơn nửa tháng, bất ngờ chị Tr. quyết từ hôn, trả hết đồ lễ cho anh Thắng khi anh đã đặt nhà hàng, phát thiệp cưới cho bạn bè khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
Theo một số người dân, nguyên nhân khiến tình cảm giữa hai người trở nên lạnh nhạt là do anh Thắng cho rằng chị Tr. có quan hệ tình cảm với người khác. Còn ông Lâm cho hay nhiều lần chị Tr. bị anh Thắng đánh do ghen tuông vô cớ nên chị đã quyết định đình hôn và trả lễ cưới.
“Gia đình tôi cũng khuyên răn con nhưng không hiểu sao nó lại cứng rắn như vậy. Mình làm cha làm mẹ thì chỉ biết nói vậy thôi, chứ chuyện tình cảm trai gái cũng không thể can thiệp sâu được” – ông Lâm nói.
Hiện sức khỏe của chị Tr. đã qua cơn nguy kịch. Chị đã nhận thức được mọi thứ nhưng vẫn chưa thể nói được. “Chiều nay, gia đình tôi đến nhà Thắng để viếng hương. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi chỉ trách Thắng quá dại dột làm hại cả người mình yêu lẫn bản thân” – ông Lâm buồn lòng.
Chiều 14/4, Công an TP Tam Kỳ cho biết nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi cắt cổ chị Tr, anh Thắng đã tự tử chết nên cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV