Bà Bình cho rằng, “nhân tình” của Đỗ Văn Lợi (bố của cháu Lộc) là Bùi Thị Hà đã dùng chày giã cua đánh Lộc tới thương tích nặng nề rồi tử vong.
|
Chân dung người cha độc ác và con ngõ nơi xảy ra vụ việc |
Chiều tối ngày 15/3, cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006, Nhà Chung, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê sâu, tính mạng của bé hết sức nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, cháu Lộc bị bố đẻ dùng điếu cày inox đánh.
Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện Việt Đức, 15h40 ngày 18/3, Lộc đã mất. Đến tối cùng ngày, thi thể của Lộc được đưa về TP. Bắc Ninh để mai tang.
Nhiều người dân ở xung quanh nhà Lộc ở cảm thấy xót xa cho đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng có tuổi thơ đầy sóng gió. Dù là những người chỉ thỉnh thoảng thấy em chạy ra nô đùa hay những người chỉ biết tới em khi em đã mãi ra đi cũng ngậm ngùi: “Thương cho cháu nó quá!”. Một người bán nước gần khu vực nhà Lộc còn nói thêm: Lộc là đứa trẻ ngoan.
Đúng 9h30 sáng nay (19/3) tại nhà riêng của cháu Lộc tại TP. Bắc Ninh, anh em họ hàng đã tiến hành các thủ tục an táng cho cháu Lộc. Nhìn người nhà dán tờ cáo phó trước cổng, láng giềng không thể cầm được nước mắt. “Cháu nó thi thoảng ra đây chơi với chúng tôi suốt, cười cười, nói nói suốt ngày ấy vậy mà đã nằm xuống như thế. Chúng tôi dù là hàng xóm thôi nhưng không thể kìm nén được”, một người dân nói.

Nhiều người dân tới tiễn đưa bé Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng
Không rời cháu nửa bước từ khi cháu nằm viện cho tới khi Lộc về bên kia thế giới, bà Doãn Thị Bình, bác ruột cháu Lộc cho hay: “Nhân tình” của anh Đỗ Văn Lợi (bố của cháu Lộc) tên Bùi Thị Hà là người đã dùng chày giã cua đồng đánh Lộc tới thương tích nặng nề.
Cũng theo bà Bình thì hiện tại, chiếc chày giã cua được xem là hung khí của vụ án đã được giao nộp cho Công an TP. Bắc Ninh.
Bà Doãn Thị Bình, bác ruột của Lộc
Theo thông tin ban đầu bà Bình cho biết, Lợi là người đã dùng điếu cày inox đánh Lộc. Khi Lộc chui vào gầm giường, “nhân tình” của Lợi lôi cháu Lộc ra và nhét giẻ vào miệng rồi đánh cháu tới tổn thương não.
Bà Bình còn cho hay, Lợi là người rất yêu thương con. Việc anh đánh Lộc chỉ xảy ra vào những ngày trước tết khi xuất hiện “nhân tình” và 3 người con riêng của người phụ nữ này. Mọi mâu thuẫn nảy sinh từ đó.
“Khi khám nghiệm tử thi, thì những vết tím trên cơ thể cháu chứ chồng lên nhau. Đòn chồng đòn, nghĩ mà xót xa quá. Cháu còn quá nhỏ”, bà Bình nghẹn ngào.

Ông Thắng (anh trai của người bố đã đánh con) tại đám tang
Theo bà Bình, “nhân tình” của bố bị bắt Lộc mới nhắm mắt. Người phụ nữ này đã bị cơ quan công an bắt vào sáng 18/3 để điều tra.
Lễ an táng cháu Đỗ Doãn Lộc sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 19/3.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
Bắt 2 kẻ cầm đầu vụ đánh trọng thương công an viên ở Hải Phòng
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
TP.HCM: 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày Tết
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù