Vòng bảng Euro 2012: 5 cái nhất sau lượt trận đầu tiên

Xahoi – Rất nhanh, vòng bảng Euro 2012 đã đi hết lượt trận đầu tiên. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất của lượt trận này.

1. Trận đấu hấp dẫn nhất: Tây Ban Nha – Italia

Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Italia thực sự là một trận cầu đỉnh cao giữa một bên là nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới, còn một bên là nhà vô dịch World Cup 2006. Ở trận này, cả hai đội đều phát huy được những điểm mạnh của mình.

Tây Ban Nha – Italia, trận cầu đỉnh cao.

Tây Ban Nha vẫn thi triển lối chơi tiqui taka một cách trơn tru và hiệu quả. Trong khi đó, Italia cũng cho thấy họ là bậc thầy trong lối chơi phòng ngự phản công. 2 bàn thắng được ghi cho mỗi đội đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Dù bất phân thắng bại, nhưng những gì mà các cầu thủ hai bên thể hiện trong trận này hoàn toàn làm hài lòng người hâm mộ.

2. Trận đấu tẻ nhạt nhất: Pháp - Anh

Được đánh giá là những đội bóng hàng đầu ở châu Âu, Anh và Pháp được chờ đời là sẽ đem đến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn và kịch tính đến những phút thi đấu cuối cùng. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân Donbass Arena đêm qua đã cho thấy điều ngược lại.

Anh và Pháp đã "ru ngủ" khán giải với màn trình diễn tẻ nhạt.

Anh đã chủ động chơi phòng ngự đến mức tiêu cực, luôn có một chiếc “xe bus hai tầng” được dựng lên trước khung thành của Joe Hart. Ở chiều ngược lại, Pháp với hàng công khủng gồm những tên tuổi hàng đầu thế giới như Nasri, Ribery, Benzema…lại không tìm được nhiều phương án tiếp cận khung thành của tuyển Anh. Kết quả tất yếu cho những điều này là một trận cầu tẻ nhạt đến khó tin.

3. Bất ngờ lớn nhất: Hà Lan thua Đan Mạch

Dù phải nằm ở bảng đấu tử thầy nhưng Hà Lan vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé vào tứ kết, thậm chí là cho cả ngôi vô địch châu Âu mùa hè này. Họ đã vượt qua vòng loại với 9 trận toàn thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 trận thua. Nhà đương kim á quân thế giới cũng chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng đấu này với 37 lần đốt lưới đối phương, xếp trên Đức (34 bàn) và vượt xa Tây Ban Nha (26 bàn).

Thật khó tin là Hà Lan lại bại dưới tay Đan Mạch.

Thế nhưng, “Cơn lốc màu da cam” lại bất ngờ gục ngã ngay ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Điều đáng nói là họ đã để thua Đan Mạch, một đội bóng hoàn tòa dưới cơ và tự đẩy mình vào thế khó ở giải năm nay. Ở lượt đấu tới, Arjen Robben và các đồng đội của anh buộc phải đánh bại “Cỗ xe tăng” Đức nếu không muốn trở thành 1 trong 2 đội phải xách vali về nước ở bảng đấu tử thần.

4. Cầu thủ ấn tượng nhất: Andriy Shevchenko

Có thể nhiều người sẽ cho rằng, Alan Dzagoev mới là cầu thủ gây được ấn tượng nhiều nhất sau màn tỏa sáng của anh trong trận thắng hủy diệt 4-1 của Nga trước CH Séc. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, Andriy Shevchenko mới là cầu thủ chơi hay hơn cả.

Đêm qua, Ukraina của Shevchenko đã gặp Thụy Điển trong trận đấu cuối cùng ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Ở trận này, Ukraina đã bị Thụy Điển, mà cụ thể là Ibra chọc thủng lưới ở phút thứ 52. Giữa lúc viễn cảnh của một trận thua đang cận kề với đội chủ nhà thì Shevchenko đã tỏa sáng đúng lúc. Quả bóng vàng châu Âu 2004 sau đó đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để giúp Ukraina lội ngược dòng đánh bại Thụy Điển với tỷ số chung cuộc 2-1.

Shevchenko, người hùng của Ukraina.

Đang ở trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, việc Shevchenko được đá chính trong ngày đầu ra quân của Ukraina đã là một điều bất ngờ lớn. Việc anh tỏa sáng để đem về chiến thắng cho đội nhà nói trên lại càng nằm ngoài sức tưởng tượng với nhiều người hâm mộ.

5. Cầu thủ gây thất vọng nhất: Fernando Torres

Ở trận chung kết Euro 2008, Torres là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để giúp Tây Ban Nha vô địch mùa giải năm đó. Năm nay, với việc David Villa bị chấn thương và không thể góp mặt trong cuộc hành trình đến Ba Lan và Ukraine, Torres được kỳ vọng là sẽ lại tỏa sáng như 4 năm trước đó để giúp Tây Ban Nha một lần nữa bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Bao giờ Torres mới trở lại chính mình?

Thế nhưng, những gì mà El Nino thể hiện trong trận mở màn gặp Italia không khỏi khiến cho người hâm mộ phải thất vọng. Vẫn là những pha xử lý bóng rườm rà và thiếu cảm giác. Ở trận này, dù chỉ ra sân trong khoảng thờ gian cuối trận nhưng Torres đã bỏ qua không dưới 2 cơ hội mười mươi để đem về bàn thắng cho Tây Ban Nha. Rõ ràng là anh đã đánh mất đi bản năng sát thủ của mình.

Sau trận đấu, Torres thậm chí còn lên tiếng ủng hộ việc Del Bosque để Fabregas đá chính và thay anh làm nhiệm vụ ghi bàn cho Tây Ban Nha. Có lẽ tiền đạo của Chelsea sẽ phải cần thêm rất nhiều thời gian nữa mới có thể tìm lại hình ảnh của cây săn bàn số 2 trong màu áo nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới.