Vietnam’s Got Talent 2014 tập 8: Vì sao Huy Tuấn dùng nút quyền lực cho cô giáo 55 tuổi?
Thứ hai, 17/11/2014 14:00

Tiết mục Café sữa đá của thí sinh Huỳnh Mai - một giáo viên về hưu đã chinh phục được vị giám khảo khó tính Huy Tuấn bấm nút vàng để bước thẳng vào vòng bán kết.

 Vietnam’s Got Talent 2014 tập 8: Vì sao Huy Tuấn dùng nút quyền lực cho cô giáo 55 tuổi?

Vietnam’s Got Talent 2014 tập 8: Vì sao Huy Tuấn dùng nút quyền lực cho cô giáo 55 tuổi?

Tối qua (16/11) chương trình Vietnam’s Got Talent tiếp tục tìm ra được nhiều gương mặt tài năng đi tiếp vào vòng trong. Đặc biệt, tiết mục Café sữa đá của thí sinh Huỳnh Mai - một giáo viên về hưu đã chinh phục được vị giám khảo khó tính Huy Tuấn bấm nút vàng để bước thẳng vào vòng bán kết. Tiết mục này khiến cho cả 4 vị giám khảo vô cùng thích thú bởi phiên bản Café sữa đá này.

viet-nam-got-talent3

viet-nam-got-talent4

Thí sinh Huỳnh Mai với ca khúc Café sữa đá.

Mặc dù thuộc thế hệ “già” nhưng thí sinh Huỳnh Mai đã dùng ngôn ngữ của tuổi trẻ để nói lên tâm hồn của mình. Chính sự khác biệt này đã chinh phục được bộ tứ quyền lực, đặc biệt là vị giám khảo khó tính Huy Tuấn chuyên bấm nút đỏ chứ không bao giờ bấm nút vàng.

Ngoài tiết mục này, chương trình Vietnam’s Got Talent phát sóng vào tối qua (16/11) cũng khiến giám khảo và khán giả rợn người khi chứng kiến tiết mục của nhóm Bảo Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 3 thí sinh này đến với chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam.

Thí sinh Bảo Cường đã thực hiện phần thi vô cùng mạo hiểm cho rắn chui trong mũi, rồi cho đinh và kéo vào trong miệng. Không dừng lại ở đó, Bảo Cường còn dùng mắt để nhấc hai chậu cây lên khỏi mặt đất và dùng mũi giáo đâm vào cổ.

viet-nam-got-talent1

viet-nam-got-talent2

Phần thi của nhóm Bảo Cường.

 

Nguoiduatin.vn
Tag: Vietnam’s Got Talent 2014 , Vietnam’s Got Talent , nhac sy huy tuan , Vietnam’s Got Talent 2014 tap 8 , tin , bao