Rất nhiều người bất ngờ bởi lối chơi kém cỏi mà Man xanh thể hiện trước đội khách Bayern.
Man City không thể có được dù chỉ là 1 điểm trên sân nhà |
Trận đấu trên sân Etihad đã không thể là một cuộc chiến nảy lửa như những gì người hâm mộ kỳ vọng bởi sự yếu kém của đội chủ nhà. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Man xanh để đối thủ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bàn thua sớm ở ngay phút thứ 7 (Ribery lập công) lại càng khiến thế trận của Man City thêm bạc nhược và việc chỉ phải nhận 1 bàn thua ở hiệp 1 được xem như là may mắn với đội chủ nhà.
Tuy vậy, may mắn đã không tiếp tục đến ở hiệp 2 khi mà Bayern vẫn thể hiện sự vượt trội và Muller nhân đôi cách biệt ở phút 56. Bàn thắng của Robben 4 phút sau khiến Etihad thực sự sụp đổ. Những nỗ lực của Man City chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự ở phút 79 do công của Negredo. Vết xước duy nhất của Bayern trong trận đấu này là tấm thẻ đỏ của J.Boateng ở cuối trận.
Thua trận đầy bạc nhược, Man City một lần nữa cho thấy bản lĩnh kém cỏi của mình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, Hùm xám vẫn cho thấy được sức mạnh vốn có.
Chung cuộc: 1-3
Bàn thắng: Ribery 7', Muller 56', Robben 60', Negredo 79'
Đội hình ra sân:
Man City: Hart, Richards, Kompany, Nastasic, Clichy, Toure, Fernandinho, Navas (Milner, 70’), Nasri, Aguero (Silva, 70’), Dzeko (Negredo, 57’).
Bayern: Neuer, Rafinha, Boateng, Dante, Alaba; Lahm, Robben (Shaqiri, 78’), Schweinsteiger (Kirchhoff, 76’), Kroos, Ribery (Goetze, 85’), Mueller.
- Số phận những người con nuôi của danh hài Hoài Linh: Người qua đời, kẻ 'lên xuống' thất thường
- Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp
- Độ ẩm đất đá bão hòa, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ sạt lở cao
- Mỏ vàng dưới biển ở ngay sát Việt Nam, trữ lượng lên tới 1500 tấn
- Học sinh Hà Nội rơi nước mắt vì câu chuyện bạn nhỏ mất cha nơi Làng Nủ
- Mùa đông 2024 đến sớm, thời tiết sẽ rét và khắc nghiệt hơn mọi năm
- Loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2024
- Vì sao Hoài Linh mặc kệ Hoài Lâm?