Trận chung kết cúp nhà Vua TBN đã kết thúc một cách có hậu.
|
|
|
Thất bại tại La Liga rồi Champions League, Barcelona chỉ còn một mục tiêu duy nhất ở mùa giải này, đó là Cúp nhà Vua. Nếu không thể đánh bại Athletic Bilbao trong trận chung kết, họ sẽ có một mùa giải tay trắng toàn diện. Chẳng một Cules nào muốn thấy điều đó, nhất là khi Pep Guardiola sẽ chính thức chia tay Barcelona sau trận đấu này.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Barcelona
Quyết tâm là có thừa, và mặc dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương, nhưng do thể lực đảm bảo và một dàn sao chất lượng hơn, Barcelona không gặp nhiều khó khăn để làm chủ thế trận. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Pedro đã mở điểm cho đội bóng xứ Catalan bằng một pha dứt điểm nhanh như điện.
Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Barcelona tăng thêm sự tự tin và lối chơi Tiqui-taka cũng vì thế mà trở lên nhuần nhuyễn hơn. Ngược lại, việc thua trước khiến Athletic Bilbao buộc phải dâng lên. Nhưng điều đáng bàn là khi dâng lên, hàng thủ vốn lỏng lẻo của đội bóng xứ Basque sẽ lại càng để hở ra những khoảng trống chết người. Thua thêm là điều không có gì phải bất ngờ.
Phút 20, Lionel Messi dứt điểm gọn gẽ sau đường kiến tạo thông minh của Iniesta, nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 73 của chân sút người Argentina trong mùa giải này, giúp danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu của anh càng trở lên xứng đáng. Và 5 phút sau bàn thắng của Messi, Pedro hoàn tất “cú đúp” trận đấu của mình bằng một pha cứa lòng vào góc xa.

Nghiệp HLV của Pep Guardiola tại Barcelona đã khép lại bằng 1 chiếc cúp
Ở những phút còn lại của hiệp 1 và trong cả hiệp 2, Athletic Bilbao đã chơi rất nỗ lực, tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng trong một ngày vô duyên, các học trò của Marcelo Bielsa đành chấp nhận rời sân mà không ghi được bàn thắng nào. Thua 0-3 chung cuộc, Athletic Bilbao đành bỏ lỡ cơ hội giải cơn khát Cúp nhà Vua sau 19 năm chờ đợi.
Còn với Barcelona, đây là chiếc Cúp nhà Vua thứ 26 trong lịch sử CLB. Quan trọng hơn, nó chính là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà các cầu thủ muốn gửi tới ông thầy của mình – Pep Guardiola, người đã tuyên bố rời sân Nou Camp cách đây không lâu. Trong 4 năm dẫn dắt Barcelona, tính cả chiếc Cúp nhà Vua rạng sáng nay, Pep đã có cả thảy 14 danh hiệu – nhiều nhất trong số những HLV từng dẫn dắt “Gã khổng lồ” xứ Catalan.
Chung cuộc: 3-0
Cầu thủ ghi bàn: Pedro Rodriguez (3’, 24’), Messi (20’)
Đội hình thi đấu:
Bilbao: Iraizoz, Aurtenetxe, Amorebieta, Ekiza, Iraola, Martinez, Susaeta, De Marcos, Muniain, Llorente, Gomez.
Barcelona: Pinto, Pique, Montoya, Correia, Mascherano, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro Rodriguez, Messi, Sanchez.
Thống kê trận đấu:

Chấm điểm hai đội:

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh