Hoa hậu Diễm Hương nhắc lại ồn ào bỏ đại gia, nói lý do lấy chồng lần 3.
|
|
|
Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương có bài đăng trên mạng xã hội, chia sẻ về hành trình có được hạnh phúc. Theo lời người đẹp, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cô lựa chọn kết hôn cùng người bạn đời hiện tại - David Lieu, một Việt kiều Canada.
"Đáng lẽ ra bạn Mập (biệt danh Diễm Hương gọi chồng – PV) cũng không có gì để yêu đâu. Đúng với suy nghĩ tầm thường và bình thường của nhiều người, thì họ cũng đánh giá thấp Mập dựa trên tiêu chuẩn ngoại hình, kinh tế và địa vị xã hội. Nhưng tôi vô tình không phải người tầm thường như họ!", Diễm Hương chia sẻ.
Tự nhận mình là một Hoa hậu "bất thường", Diễm Hương cho rằng mình không sống "bình thường" được như nhiều người đẹp khác có danh hiệu, rằng đã là Hoa hậu thì thường phải lấy đại gia, không được bỏ đại gia, hoặc có chăng là lấy đại gia xong bỏ để ôm tài sản chạy.


Diễm Hương nói lí do lấy chồng lần 3.
Thừa nhận cũng từng lấy đại gia, song Diễm Hương khẳng định đến với người đàn ông này không phải vì tiền. "Tôi có bỏ đại gia thật đó, nhưng sau đó tôi còn bỏ cả tài sản liên quan chung, tôi không lấy, không đòi gì dù bản thân anh ấy cũng biết đã sai với tôi, gây thiệt hại tổn thất cho tôi chỉ nhân danh "tình yêu"", người đẹp kể.
Diễm Hương nhấn mạnh, đã là những người đàn ông thành đạt thì họ "không ngu" mà cho không ai tiền, chỉ chi cho những việc xứng đáng. Người đẹp cũng ẩn ý chia sẻ nếu đáp ứng việc sinh con cho đại gia, cô sẽ có ngay 10 triệu USD. Tuy nhiên, cô không thích cuộc sống bị phụ thuộc đằng sau những đồng tiền đó, trong khi bản thân luôn có sẵn "khả năng tự kiếm tiền".

Hoa hậu Diễm Hương không ngại nhắc lại ồn ào bỏ đại gia.
"Tôi không lấy chồng vì tiền thì tất nhiên tiền chưa bao giờ là chìa khóa cốt lỗi khóa chân. Đơn giản nhà tôi không giàu, không có chục triệu đô treo, nhưng có nhà ở, cơm ăn, chứ không dùng tiền triệt hạ và dạy nhau bài học. Chúng tôi là gia đình nên dùng lời nói, tư duy và tình thương thấu hiểu! Nhà có chút tiền cái khổ hẳn ra", người đẹp trải lòng.
Những điều Diễm Hương hướng đến trong hôn nhân vô tình trùng hợp với con người David Lieu: "Mập không đẹp trai nhưng hiền và không hơn thua với vợ, không phải đại gia tiền xấp chất đầy tủ, nhưng chưa bao giờ tiếc với vợ điều gì, không tài giỏi xuất chúng nhưng đủ khả năng bao bọc gia đình sung túc.
Quan trọng là luôn cầu tiến, vì gia đình, vì vợ con có cuộc sống thoải mái chứ không cầu tiến chỉ đơn thuần vì bản thân. Điều khó nhất là chấp nhận cái xấu của vợ rồi tới cái tốt của vợ, tôn trọng quá khứ và yêu thương Noah chân thành. Lễ phép và tôn kính ba mẹ vợ, không kể công".
Ngoài ra, ngoại hình trắng trẻo, đầy đặn và tính cách vui vẻ, lối sống sạch sẽ của ông xã cũng rất hợp gu Diễm Hương. Anh còn thuộc tuýp người đàn ông của gia đình khi biết nấu ăn, chia sẻ việc nhà với vợ, điềm tĩnh và khéo léo khi chỉ bảo con cái, luôn để tâm tới sức khỏe và tinh thần bạn đời.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông