Hiện có ít nhất hai đội bóng giải thể, ba đội chưa biết có đăng ký tham gia mùa giải mới và thêm hai ông bầu đòi bỏ bóng đá…
Bầu Thụy (trái), bầu Trường (phải), hai ông bầu vừa hắt hơi sổ mũi bóng đá Việt Nam đã điêu đứng |
Hội nghị chuẩn bị mùa giải mới buộc phải lùi lại hơn một tháng nữa mới có thể bốc thăm do VPF không chắc còn đủ 14 đội chơi V-League trong khi hai đội hạng nhất Khánh Hòa và Trẻ Đà Nẵng ở hạng nhất xin dừng cuộc chơi.
Bóng đang nằm trong tay các ông bầu và khi họ hắt hơi sổ mũi thì mùa giải mới liêu xiêu. Bầu Kiên đã không thể làm bóng đá và hai đội bóng Hà Nội của ông đang lao đao không chốn nương thân. NaviBank SG giờ chót gỡ gạc được 11 tỉ đồng sau khi “cò” nhảy vào “xẻ thịt”. Bầu Trường thì giải tán đội vô thời hạn do cầu thủ đình công. Bầu Thụy đòi tặng Sài Gòn XT cho địa phương TP.HCM rồi còn dọa nếu không nhận sẽ giải tán đội… Các ông bầu đang lái cuộc chơi theo hướng thua lỗ thì buông bỏ và ai cũng cố tìm một cái cớ để rút.
Trong hai năm qua có gần 100.000 doanh nghiệp phá sản do làm ăn thua lỗ và địa hạt bóng đá không phải ngoại lệ khi rất nhiều ông bầu đang gồng mình sau giai đoạn “hết màu”.
Thực chất việc các ông bầu hăm dọa bỏ bóng đá một phần họ đang phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra qua việc tạo ra giá trị ảo của cầu thủ lẫn các phí “bôi trơn”. Phần còn lại do quá ngán ngẩm mỗi mùa phải bỏ tiền túi trên dưới 100 tỉ đồng mà có khi lại không quản được cầu thủ nên bị “xỏ lỗ”.
Quả bóng chuyên nghiệp suốt 12 năm qua nằm trong tay các ông bầu.
Chúng tôi đồng ý với quan điểm của một chuyên gia đó là lâu nay chúng ta lệ thuộc vào các ông bầu và để các ông bầu thao túng làm ảnh hưởng đến lộ trình chuyên nghiệp lẫn chuyên môn nên đây là cơ hội để thanh lọc các ông bầu làm bóng đá tử tế.
Bóng đá Việt Nam suốt 12 năm qua vẫn chạy theo kiểu đến hẹn lại lên và các CLB thay nhau đốt tiền qua những cuộc đua tiền săn cầu thủ rồi trả lương, thưởng cao ngất phá nhau và phá cả bóng đá.
Tất cả đang rối sau một hội nghị bóng đá chuyên nghiệp mà các nhà làm bóng đá vẫn chưa tìm thấy lối ra.
Bầu Trường chém tướng và hăm xóa sổ V. Ninh Bình Hôm qua (9-11), Giám đốc điều hành Phạm Văn Lệ thay mặt bầu Trường (công tác nước ngoài) thanh lý hợp đồng với sáu cầu thủ và trợ lý số một Nguyễn Đức Cảnh vì có liên quan đến vụ cả đội không chịu ra sân tập. Vụ đình công này bắt nguồn từ việc CLB còn nợ cầu thủ ba tháng lương và sau nhiều lần hứa hẹn, họ vẫn chưa được trả dứt điểm. Bầu Trường cho biết nếu không tìm ra được cầu thủ nào đứng đầu tổ chức đình công sẽ cắt hợp đồng và báo cáo lên LĐBĐ VN vì vi phạm kỷ luật. Ông còn nhấn mạnh nếu không tìm ra cầu thủ cầm đầu sẽ giải tán đội bóng. |
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?