U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết thứ 3
Thứ bảy, 13/09/2014 08:54

Chiều tối nay (13/9), ĐT U19 Việt Nam sẽ chơi trận chung kết với U19 Nhật Bản trận đấu cuối cùng cùng của Giải bóng đá U19 AFF-NutiFood 2014 trên sân Mỹ Đình.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết thứ 3

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết thứ 3

Trận thắng đối thủ lớn ở khu vực Đông Nam Á-U19 Myanmar tối 11/9 trong trận bán kết Giải U19 AFF với tỷ số 4-1, làm nức lòng người hâm mộ, đã đưa U19 Việt Nam vào chơi trận chung kết, gặp lại đối thủ cùng bảng B, U19 Nhật Bản.

Đây là trận chung kết thứ 3 của đội chủ nhà trong quãng thời gian 1 năm trở lại đây và cũng thật thú vị, U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản trận thứ 3 kể từ hồi tháng 1 đầu năm nay.

Cách đây 1 năm, tối 22/9/2013, trong giải U19 Đông Nam Á (AFF U19 Youth Championship) tổ chức tại Indonesia, đội Việt Nam gặp đội chủ nhà, U19 Indonesia, trong trận chung kết.
 
Sau 120 phút không phân thắng bại (tỷ số 0-0), hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m.

Trong loạt đấu cân não và đậm tính may rủi thường thấy trên sân cỏ, U19 Việt Nam đã không chạm được ngôi vô địch khi thua đối thủ với tỷ số 6-7 (trước đó, U19 Việt Nam thắng U19 Indonesia 2-1 ở vòng bảng).

Trận chung kết thứ 2 mà U19 Việt Nam tham dự là trận chung kết Cúp mang tên Nhà Vua Brunei - Hassanal Bolkiah diễn ra vào tối 23/8 mới đây.

Ở trận này, đối thủ của U19 Việt Nam là U19 Myanmar, đội bóng mà chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc nhờ sự đầu tư bài bản và sự dẫn dắt của HLV người Đức, ông Gerd Zeise.

Trận chung kết là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn đến những phút cuối. Sau khi tỷ số là 3-3, phút 82, các cầu thủ Myanmar, với khả năng sút xa hiệu quả, đã ghi được bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 4-3 và giành ngôi vô địch.

Sau Cúp Nhà Vua Brunei chừng hơn nửa tháng, “số phận run rủi” đã làm nên cuộc tái ngộ giữa U19 Việt Nam-U19 Myanmar trong trận bán kết Giải U19 AFF-NutiFood trên sân Mỹ Đình vào tối 11/9. Không như trận đấu trước, lần này các cầu thủ Việt Nam đã buộc đối thủ chịu trận thua chung cuộc 4-1 (dẫn trước 3 bàn) để rồi gặp lại “kỳ phùng địch thủ” U19 Nhật Bản trong trận chung kết giải đấu này, và cũng là trận chung kết thứ 3 của mình trong 1 năm qua.

Thật thú vị khi trận “tái đấu” này cũng là trận U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản gặp nhau lần thứ 3.

Trận “mở màn” là trận đấu ở Cúp Tứ hùng tổ chức tại TP HCM (từ ngày 6/1/2014) với sự góp mặt của 4 đội bóng U19, gồm:  AS Roma (Italy), Tottenham (Anh), Nhật Bản và Việt Nam.

Có thể do chưa được cọ xát nhiều trên đấu trường quốc tế, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thua U19 Nhật Bản với tỷ số khá đậm: 0-7.

Trận thứ 2 vừa mới diễn ra cách đây ít ngày (ngày 9/9 trong khuôn khổ vòng bảng Giải U19 AFF-NutiFood), gặp U19 Nhật Bản, dù dẫn trước nhưng chung cuộc, U19 Việt Nam vẫn chưa vượt qua được đối thủ này (thua 2-3).

Tương quan lực lượng thời điểm hiện tại, có thể thấy các cầu thủ xứ Mặt trời mọc là đội mạnh hơn, rõ nhất là khả năng sút xa cũng như việc tận dụng cơ hội. Ở giải đấu này, U19 Nhật Bản thắng cả 3 trận (vòng bảng: thắng Australia 4-3; thắng Việt Nam 3-2; bán kết: thắng Thái Lan 2-1).

Về phía U19 Việt Nam, các cầu thủ đã đạt được sự tiến bộ trong lối chơi qua từng trận đấu (trận thắng Australia 1-0 vòng bảng và trận thắng Myamar 4-1 ở bán kết; ngay cả trận thua sát nút 2-3 trước U19 Nhật Bản cũng cho thấy rõ điều này).

Các cầu thủ Việt Nam đã chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả, ít phạm lỗi (bị thẻ phạt) và đã có 5 cầu thủ ghi được bàn thắng: Công Phượng (1 bàn trận gặp U19 Australia, 1 bàn trận gặp U19 Nhật Bản); Văn Toàn (1 bàn trận gặp U19 Nhật Bản); riêng trong trận bán kết với Myanmar, có tới 4 cầu thủ U19 Việt Nam ghi bàn (Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Long).

Trong trận đấu tối nay, rất có thể các cầu thủ chủ nhà sẽ làm nên chuyện!

Nói về trận chung kết, HLV trưởng U19 Việt Nam, ông Graechen cho rằng cơ hội giữa đội chủ nhà và đội khách là 50-50. U19 Việt Nam chỉ có lợi thế duy nhất là được chơi trên sân nhà. “Và chúng tôi quyết giành chiến thắng”, ông Graechen bày tỏ niềm tin.

Còn với người hâm mộ trong nước, có lẽ chuyện thắng thua của U19 Việt Nam trong trận đấu này không còn quan trọng nữa vì họ đã được xem thứ bóng đá đích thực: Đá đẹp, không tiểu xảo, không bạo lực ăn thua. Lối chơi ấy như thể men say khiến họ ngây ngất và đem lòng yêu mến, tin tưởng các cầu thủ trẻ, tin tưởng tương lai bóng đá nước nhà.

Sau trận đấu này, phía trước là giải đấu quan trọng nhất trong năm với U19 Việt Nam- VCK U19 châu Á tổ chức tại Myanmar vào trung tuần tháng 10 tới. U19 Việt Nam cùng bảng C với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và sẽ cùng các đội bóng trên tranh 2 suất vào vòng sau.

Đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại chủ yếu gồm các cầu thủ trưởng thành từ Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG, trong đó có những tài năng trẻ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Công Phượng, Văn Toàn… Những cầu thủ này đã từng chơi bóng với nhau 7 năm qua.

Chinhphu.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: u19 viet nam , u19 nhat ban , tran chung ket thu 3 , giai u19 aff , tin , bao