Tứ kết Coppa Italia, Inter khóc hận tại San Paolo

Một lần nữa sân San Paolo trở thành vùng đất chết cho các đại gia khi SVĐ này đã giúp đội chủ nhà Napoli có được tấm vé lọt vào vòng bán kết Coppa Italia từ tay Inter Milan.

Tuy có một phong độ không thật sự thuyết phục trong thời gian vừa qua, tuy nhiên việc được thi đấu trên sân San Paolo cộng với sự chủ động lui sâu về phòng thủ bên phần sân nhà của Inter, các cầu thủ Napoli đã không máy khó khăn trong việc dâng cao đội hình giành quyền kiểm soát trận đấu ngay từ tiếng còi khai cuộc của trận đấu.

Tuy nhiên cũng giống như bao đội bóng khác đã từng đối đầu với Nezzaruri trong những trận đấu gần đây, điển hình như AC Milan, đoàn quân của HLV Mazzarri đã rất khó khăn trong việc xuyên thủng được hàng phòng ngự rất kiêng cố của Inter.

San Paolo tiếp tục trở thành miền đất chết cho các đại gia. Ảnh: Internet.

Lần lượt những cái tên được đặt rất nhiều kỳ vọng trên hàng công của Napoli như Cavani, Hamsik, Lavezzi... đều đã có cơ hội cho riêng mình và các chân sút này cũng lần lượt thay nhau thất bại trong việc đưa bóng vào lưới của thành Castellazzi và đành chấp nhận ra sân nghỉ giữa trận mà không thể ghi nổi một bàn.

Bước sang hiệp hai, khi đội chủ nhà vẫn còn chưa thể tìm ra một phương án tốt nhất để phá vỡ bức tường phòng ngự của Inter thì bất ngờ phút thứ 50 họ được trọng tài Domenico Celi cho hưởng một quả Penalty vì cho rằng Samuel đã có tình huống phạm lỗi với Cavani trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, tiền đạo người Uruguay đã không mắc một sai lầm nào trong việc chuyển hóa cơ hội quý như vàng này thành bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Napoli.

Bị dẫn bàn, Inter đã không còn có thể chơi lùi sâu phòng thủ bên phần sân nhà mà buộc phải dâng cao tìm cách cân bằng tỷ số. Và đó cũng chính là lúc họ phải đối mặt với những đợt phản công vô cùng nguy hiểm của đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn rất có thể ngay trong pha chạm bóng đầu tiên của mình kể từ khi được vào sân trong hiệp hai, Pandev đã có thể có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Napoli.

Tuy nhiên anh cũng chẳng cần phải quá nối tiếc về việc này vì chi cần bàn thắng của Cavani thi anh và các động đội cũng có thể điền tên mình vào bán kết Coppa Italia khi Inter đã tỏ ra quá tầm thường một khi bị buộc phải chủ động tổ chức tấn công mà nhạc trưởng Sneijder thì lại chơi quá mờ nhạt. Đó là chưa kể khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, Cavani đã lần thứ hai đưa được bóng vào lưới của Castellazzi sau một pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà.

Kết quả cuối, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Inter, qua đó giành quyền đối đầu cùng Siena ở vòng dấu tiếp theo, sau khi đội bóng này cũng đã giành được chiến thắng 1-0 trước Chievo trong trận đấu cùng giờ.

Đội hình ra sân.

Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler, Zuniga; Hamsik, Lavezzi; Cavani

Inter Milan: Castellazzi; Maicon, Ranocchia, Samuel, Chivu; Zanetti, Thiago Motta, Cambiasso, Obi; Sneijder, Milito