Chị Huyền kiên quyết làm đơn ly dị nhưng người chồng một mực muốn được đoàn tụ, trong cuộc cãi vã người chồng đã bế vợ lên thành cầu sông Hồng rồi đẩy xuống.
|
Bị cáo Trần Văn Lâm tại tòa |
Vụ án đau lòng trên được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử ngày 26/7. Theo truy tố, hung thủ trong vụ án là Trần Văn Lâm (SN 1980, ở tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân trong vụ việc không ai khác mà chính là vợ Lâm, chị Phạm Thị Thu Huyền (SN 1983 tuổi, quê ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Mâu thuẫn nảy sinh khi chị Huyền đòi sống ly thân. Tuy nhiên về phía người chồng, Lâm không đồng ý mà muốn về chung sống cùng nhau.
Đến chiều ngày 7/8/2012, Lâm đi xe khách từ Phú Thọ về Hà Nội và đến cơ quan vợ tìm nói chuyện. Tại đây, Lâm và chị Huyền cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn nên Lâm chở chị Huyền về nhà bố mẹ vợ ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để tiếp tục nói chuyện.
Trên đường chở Huyền về Phúc Yên, hai vợ chồng lại tiếp tục cãi vã, Lâm dừng xe và khuyên hai vợ chồng nên về nhà để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn nhưng chị Huyền một mực không nghe.
Bực tức, Lâm bế chị Huyền đặt lên thành cầu nói nếu không đồng ý quay lại sẽ đẩy chị xuống. Sẵn nỗi uất ức trong lòng, Huyền nói “cũng đang muốn chết đây” và không chấp nhận việc hủy đơn ly hôn để về chung sống cùng Lâm. Cơn điên cuồng cứ cuồn cuộn trong lòng, Lâm hất vợ xuống sông Hồng rồi lầm lũi dắt xe máy về mặc kệ sự sống chết của người đã từng chung sống với mình.
Không chỉ thế, Lâm còn lấy điện thoại của chị Huyền bán với giá 1 triệu 7 rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong nhiều ngày, gia đình, bạn bè người thân không thể liên lạc được với Huyền nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Đến ngày 12/8/2012 xác chị Huyền trôi dạt vào bờ khu vực sông Trà Lý (Thái Bình), người dân đã phát hiện trên tay chị đeo chiếc nhẫn khắc chữ Lâm Huyền và từ manh mối duy nhất ấy lực lượng chức năng đã phanh phui và bắt giữ Lâm vào ngày 23/8/2012 khi đang lẩn trốn tại Sóc Sơn.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Lâm giết người kéo dài trong hai buổi. Qua phần xét hỏi và thẩm vấn công khai tại tòa, Lâm một mực ‘chối tội’ rằng chính lúc hai người giằng co nhau, vợ anh đã tự nhảy xuống sông. Tuy nhiên lý lẽ của Lâm bị lật tẩy bởi những người làm chứng có mặt tại phiên xử.
Xét thấy bị cáo ngoan cố không thành khẩn khai báo, đặc biệt hành vi cố tình giết người của Lâm gây nguy hiểm, hoang mang cho toàn xã hội và không thể cải tạo. Vì vậy cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội để giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên xử chiều qua 26/7, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lâm tử hình vì tội “Giết người”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe