Tú Dưa lấy nước mắt dân mạng khi viết về con gái lớn
Thứ hai, 13/10/2014 16:47

Ca sĩ Tú Dưa đã có những dòng tâm sự xúc động về con gái lớn Linh Nhi. Tú Dưa rất tự hào và yêu cô con gái của mình.

Tú Dưa lấy nước mắt dân mạng khi viết về con gái lớn

Tú Dưa lấy nước mắt dân mạng khi viết về con gái lớn

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Tú Dưa đã có những dòng tâm sự xúc động dành cho con gái lớn Linh Nhi. Cô bé là kết quả trong mối tình thời trai trẻ của anh trước khi kết hôn với vận động viên wushu Thu Hiền. Nam ca sĩ cho biết quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh chính là lúc đón bé Linh Nhi khi đó mới vài tháng tuổi về sống chung với bố. Những chia sẻ cảm động này của Tú Dưa nhận lấy không ít nước mắt dân mạng.

tu-dua-viet-ve-con-gai-2

Chia sẻ của Tú Dưa về con gái lớn Linh Nhi

"Ngày hôm nay.....

Cũng như mọi ngày, sáng con đi học về là đi chợ, nấu cơm, ăn uống xong lại đi học và chiều cũng như vậy. Trưa nay, bố đã ngồi ngắm nhìn con gái mình làm việc và bố có xin cho bố giúp một tay la vớt rau ra đĩa thôi, nhưng con không đồng ý, đơn giản là gia đình mình quan điểm của cô và con là không cho bố động tay vào bếp núc ....Cái này bố thích này.

Con biết không????

Dù bất luận thế nào thì bố luôn tự hào về con. Quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình là vào thời điểm năm 1999 cũng dịp mùa thu như thế này bố đã đón con về sống cùng bố khi con chỉ có vài tháng tuổi, đương nhiên là phải có sự ủng hộ, động viên chưa đến mức tuyệt đối của những người thân bên cạnh bố khi đó vì đơn giản năm con chào đời thì bố mới 20 tuổi. Đã hơn 15 năm trôi qua hai bố con vui buồn sướng khổ có nhau, bố chưa phải là người bố tốt hay ông bố hoàn hảo nhưng chắc chắn bố không bao giờ bỏ rơi hay không thể che chở cho con gái của mình. Bố nhớ mãi bài văn của con (năm lớp 3 thì phải ) đề bài đại khái là: Em hãy tả về buổi được đi chơi cùng người thân trong gia đình vào mỗi dịp cuối tuần....

Cả bài văn đó con viết là Bố đưa em và em gái của em đi chơi cung thiếu nhi, đi tô tượng, bố đưa em đi xem bố biểu diễn ...bố mua kem ...bố ..bố ...bố .v..v..và bố..

Bố đã ngồi lặng đi, bố vẫn luôn ám ảnh bài văn đó của con và luôn cảm thấy như nợ cô con gái bé bỏng của mình điều gì đó. Có một điều rất hay là những điều trên không làm nên tính cách ích kỷ trong con mà ngược lại ai yêu thương bố thì con đều yêu quý người đó và không bao giờ sở hữu bố là của riêng mình. Rất may là trong cuộc sống của bố với con thì từ gia đình, người thân và bạn bè của bố đều biết cũng như hiểu điều này nên rất thương yêu,luôn dành cho con nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt.

Năm nay con đã ở lớp 10, con cũng thi được vào ngôi trường trung học mà bố mong muốn, bố biết con rất nỗ lực trong thời gian qua với hoàn cảnh và khả năng của mình. Cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của con đã từng hỏi bố làm thế nào để con tiến bộ trong thời gian năm lớp 8, 9 .....Bố chỉ biết mỉm cười hạnh phúc thôi, bố nghĩ mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh sống khác nhau. Bố chưa từng dạy và kèm con học được vì công việc của bố trái ngược với thời gian của con, bố chưa từng quát mắng hay đánh đòn con chỉ vì từ bé đến giờ con là 1 cô gái ngoan, biết vâng lời và sống tự lập rất tốt.

Tất cả những gì con đang sống, học tập và làm việc đều là nỗ lực của chính con và điều duy nhất bố cảm nhận được là con luôn vì bố và không muốn bố buồn. Trồng cây đã khó trồng người còn khó hơn, bố chẳng có tài phép hay "đao to búa lớn" điều gì để khoe rằng dạy con thành người tốt, những bài học của bố dành cho con trong suốt mười mấy năm qua chỉ là những buổi nói chuyện tâm sự giữa hai bố con mà thôi. Còn hơn 2 năm nữa là con đủ tuổi trưởng thành, con tiếp tục sống tốt và sống có trách nhiệm đối với bản thân mình cũng như những người xung quanh con nhé để bố luôn được tự hào về cô gái bé bỏng nhưng cũng rất mạnh mẽ của bố.

P/s Bức ảnh này chụp năm con học đầu lớp 8. Đã lâu bố và con không chụp cùng nhau vì con đang tuổi lớn, bỗng zưng lại thấy ngượng với bố. Hôm qua lúc đi chơi, bố có hỏi lâu nay không thấy ôm bố. Con chỉ có cười thôi. Kể ra bây giờ con ít tuổi đi một chút, chắc bố sẽ lại được con ôm bố nhiều hơn...!!!"

tu-dua-viet-ve-con-gai-1

Dân mạng xúc động trước chia sẻ của Tú Dưa

Mỹ Linh (CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: con gai tu dua , tu dua viet ve con gai , ca si tu dua , gia dinh tu dua , hon nhan tu dua , tin , bao