Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị VKS truy tố Đỗ Thị Thu Hường (SN 1976, quê Phú Thọ) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
|
Bằng chiêu 'mỹ nhân kế', Hường đã dụ dỗ đàn ông vào nhà nghỉ rồi trộm đồ (Ảnh minh họa) |
Nhan sắc không mặn mà, vốn là kẻ sống lang thang, không có việc làm, từng có 2 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự nhẹ dạ của những người lái xe ôm tuổi trung niên, Hường đã lần lượt đưa hơn 20 người đàn ông "sập bẫy" của mình.
Từ Phú Thọ mò lên Hà Nội, Hường tìm cho mình những cái tên mỹ miều, tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng hoặc cán bộ của Chi cục thuế rồi làm quen, rủ những người đàn ông trung niên vào nhà nghỉ.
Lợi dụng lúc họ đang tắm, Hường cuỗm hết tài sản của nạn nhân rồi biến mất.
Theo điều tra, do quen biết nhau từ trước, khoảng 1h ngày 9/11/2012, Hường đã gọi điện thoại cho ông N. (SN 1965, ở Phúc Thọ, Hà Nội), làm nghề lái xe ôm. Hường thuê ô N., chở đến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.
Trên đường đi, Hường ba hoa với người lái xe ôm rằng mình đang đi lấy giấy tờ đất. Sau đó bà ta rủ ông N. đi ăn trưa, rồi rủ ông này vào nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy để nghỉ trưa.
Khi vào nhà nghỉ, Hường bảo ông N. vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lợi dụng lúc ông N. đang tắm, Hường đã lục soát túi quần của nạn nhân, lấy đi điện thoại, ví bên trong có 2,5 triệu đồng và giấy tờ xe.
Hường lấy chìa khóa xe rồi đi xuống lấy xe máy của ông N. và biến mất. Chiếc xe máy Hường đem bán được 10 triệu đồng.
Một lần khác, Hường làm quen với ông Q. (SN 1963, ở Đống Đa, Hà Nội), tự giới thiệu mình là cán bộ Chi cục thuế quận Ba Đình.
Sau khi chủ động xin số điện thoại của "con mồi", Hường gọi điện cho ông Q. thuê ông này chở đi lễ ở khu vực Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Khi đến nơi, lấy cớ không thể liên lạc được với chủ lễ, Hường rủ ông Q. đi ăn rồi vào nhà nghỉ. Ông Q. đồng ý, gửi xe máy ở quầy lễ tân rồi cùng Hường lên phòng.
Hường chủ động vào nhà vệ sinh tắm trước, sau khi tắm xong, Hường đi ra và bảo ông Q. : "Anh vào tắm đi để em nằm đợi".
Khi ông Q. đang tắm trong nhà vệ sinh, Hường ở ngoài đã lục soát túi quần lấy đi điện thoại, ví bên trong có 1,3 triệu đồng và giấy tờ xe.
Hường xuống lấy xe máy của ông Q. rồi đi mất. Xe máy của nạn nhân, Hường bán được 14 triệu đồng, đã ăn tiêu hết.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Hường đã đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản. Hành vi phạm tội lần này của bà ta bị xác định là tái phạm nguy hiểm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
Phá đường dây đánh bạc trên sông Hồng, nhiều “con bạc” là phụ nữ
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm